Thứ ba, 24/03/2026 | 08:29
RSS

Phim của Triệu Vy ra rạp sau 10 năm đắp chiếu

Thứ ba, 24/03/2026, 08:27 (GMT+7)

Bộ phim "No other love" do Triệu Vy đạo diễn bất ngờ được phát hành sau một thập kỷ. Nữ nghệ sĩ lặng lẽ đến xem suất chiếu sớm dù tên cô bị gạch khỏi poster.

Theo truyền thông Trung Quốc tác phẩm từng mang tên "Không có tình yêu khác" (tên tiếng Anh "No other love") do Triệu Vy thực hiện hồi năm 2016 nay đã đổi tên thành "Nọc của mật ngọt". Dự án ấn định ngày ra rạp chính thức vào 28/3 sắp tới. Phim thuộc thể loại trinh thám tội phạm, khai thác góc nhìn của nữ chính do Alibaba Pictures đầu tư. Tác phẩm được đánh giá là sở hữu đề tài hiếm gặp, táo bạo, u tối so với mặt bằng chung phim nội địa Trung Quốc.

Đây là dự án đạo diễn thứ hai của Triệu Vy sau thành công vang dội của bộ phim "Gửi thanh xuân". Phim hoàn tất ghi hình vào tháng 6 năm 2016, quy tụ dàn diễn viên thực lực nổi tiếng gồm Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng cùng Trần Xung. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi đóng máy, dự án vướng phải rắc rối lớn liên quan nam chính Đới Lập Nhẫn. Diễn viên này bị tố cáo dính líu các hoạt động chính trị nhạy cảm khiến ê-kíp phải gấp rút tìm người thay thế. Vai diễn sau đó được giao lại cho Cảnh Lạc. Quá trình quay bổ sung kéo dài mất nhiều năm mới có thể hoàn tất.

Triệu Vy trên phim trường của bộ phim. Sina.

Sóng gió chưa dừng lại ở đó. Năm 2021, Triệu Vy vướng vào một bê bối chấn động làng giải trí Hàng loạt tác phẩm có sự góp mặt của cô bất ngờ bị gỡ bỏ trên các nền tảng tại Trung Quốc. Tên tuổi nữ diễn viên bị xóa khỏi nhiều cơ sở dữ liệu, đồng thời bị xếp vào diện nghệ sĩ có vấn đề. Nguyên nhân chính thức chưa từng được công bố, nhưng xuất hiện rất nhiều đồn đoán xoay quanh các hoạt động tài chính của cô cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long. Hậu quả là các dự án cũ lẫn phim chưa phát hành đều phải thay đổi thông tin, loại bỏ tên Triệu Vy. Dự án "No other love" cũng bị trì hoãn vô thời hạn.

Tưởng chừng dự án đã trôi vào quên lãng, phim bất ngờ hồi sinh dưới cái tên "Nọc của mật ngọt". Đặc biệt, vị trí đạo diễn được chuyển sang cho nhà sản xuất Viên Mai. Quyết định thay đổi này thực tế đã diễn ra vào năm 2023 trước khi phim chốt lịch chiếu năm 2026.

Về mặt nội dung, phim chuyển thể dựa trên một tiểu thuyết của Đức. Cốt truyện xoay quanh nhân vật Chi Ninh do Viên Tuyền thủ vai. Cô là một nữ nghiên cứu viên nông khoa sống khép kín nhưng lại đem lòng yêu nhà văn Khấu Dật (Cảnh Lạc) ngay lúc mới gặp gỡ. Sau những cảm xúc ban đầu, cô dần rơi vào trạng thái ám ảnh, mất kiểm soát rồi bị cuốn vào một mối quan hệ lệch lạc dẫn tới chuỗi bi kịch. Nhân vật này được mô tả là một người phụ nữ phát điên vì tình yêu.

Sự xuất hiện của Triệu Vy gây nhiều tranh cãi

Việc tác phẩm điện ảnh này ra mắt trở lại làm dấy lên những đồn đoán về việc lệnh phong sát dành cho Triệu Vy có thể đã được nới lỏng phần nào. Mặc dù vậy, cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được xác nhận.

Ngay sau khi phim công bố lịch chiếu, cộng đồng người hâm mộ Triệu Vy trở nên hoạt động tích cực hơn hẳn trong khâu quảng bá. Họ công khai nhắc tên thần tượng trên khắp các nền tảng mạng xã hội, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn nữ nghệ sĩ gần như biến mất khỏi showbiz suốt những năm qua.

Hôm 22/3 tại Bắc Kinh, đoạn video ghi lại cảnh Triệu Vy xuất hiện tại buổi xem suất chiếu sớm của phim lan truyền mạnh mẽ. Cô góp mặt với tư cách một người hâm mộ điện ảnh thuần túy đến ủng hộ tác phẩm. Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không thể chính thức đứng tên cho đứa con tinh thần do chính mình tạo ra.

Tờ Epochtimes đưa ra nhận định rằng việc người hâm mộ liên tục gắn chặt tên tuổi Triệu Vy với bộ phim đã đổi tên vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình phát hành. Điều này đặc biệt đáng lo ngại trong lúc tình hình cấm sóng của nữ diễn viên vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Nam Khánh
Theo Dân Việt