Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:55
RSS

Phía sau bức ảnh bé gái ở với mẹ được chăm chút như công chúa, ở với bà nội thì... lấm lem

Thứ tư, 06/12/2017, 07:05 (GMT+7)

Hình ảnh đối lập hoàn toàn của bé gái khi ở với mẹ và bà nội được chia trên một diễn đàn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Bức ảnh khác biệt của bé gái khi ở với mẹ và bà nội gây bão mạng
Chia sẻ của mẹ bỉm sữa về bé gái khi ở với mẹ và bà nội

Mới đây, tài khoản Facebook L.N.N chia sẻ trên hội nhóm mẹ bỉm sữa hình ảnh một bé gái có vẻ ngoài trái ngược nhau đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Trong hai bức ảnh, một bên là bé gái có khuôn mặt vô cùng đáng yêu với mái tóc xoăn đẹp, diện áo len hồng và váy xòe đen điệu đà; còn một bên là bé gái ăn mặc xuề xòa với bộ đồ cũ và không được sạch sẽ.

Kèm theo bức ảnh là những dòng chia sẻ: “Các mẹ đừng ai đẻ dày như em. Hai năm 2 đứa giờ khổ mẹ, khổ con. Mẹ khổ sao cũng được nhưng con khổ tội lắm.

Đây là hai bức ảnh, một ở với mẹ (ảnh đầu) và một ở với bà của con em (ảnh sau). Em không trách cứ gì bà cả, vợ chồng em ở riêng gửi được bà 1 đứa là tốt lắm rồi. Cháu lớn phải ở với bà để đi học vì nhà em cách xa trường cháu.

Quần áo cháu rất nhiều và đẹp nhưng không hiểu sao bà lại cứ mặc lôi thôi cho nó như thế này để đi học. Đã thế 1 tuần em đón cháu về ngày nào thì ngày đấy cháu mới được tắm gội”.

Có lẽ đây là vấn đề mà nhiều mẹ bỉm sữa gặp phải nên ngay sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt với rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận.


Hình ảnh bé gái được mẹ chăm chút điệu đà (trái) và hình ảnh của bé khi ở với bà nội (phải).

Nhiều người đã trải qua điều này chia sẻ: “Em hiểu cảm giác đó . Ở với bà làm sao mà bằng mẹ được. Cho con về ở cùng đi. Không ai chăm bằng mẹ đâu, cũng khổ thân con bé”, nick name N.T viết.

Tuy nhiên, cũng có người an ủi vì điều đó là bình thường, vì ông bà chỉ cần ấm thôi chứ không chú trọng đến hình thức. Bạn M.L bình luận:  “Tư tưởng của ông bà là cứ ấm là được, rộng rãi thoải mái cho bọn trẻ con nô đùa. Quần áo đẹp trẻ con không biết giữ mặc phí mất bộ đẹp. Nhà tớ mua quần bò hay quần cúc cho cu 4 tuổi chả bao giờ bà mặc cho nên khi lớn đồ đó vẫn mới tinh, đi mua là phải rộng thùng thình”.

“Quần áo đẹp bạn mua cho con thì bà lại để đâu hết rồi? Ông bà ở nhà sợ bé nghịch bẩn nên không dám cho mặc đồ đẹp đâu. Mình ở nhà với bố mẹ đẻ đây mà lúc nào bé nghịch nước bà thay đồ là y như rằng mặc lộn xộn hết cả”, T.Q chia sẻ.

Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện, PV đã liên hệ với chủ nhân của những dòng chia sẻ trên, đó là N.N. L. (24 tuổi, quê ở Phú Thọ), bà mẹ bỉm sữa của hai thiên thần nhỏ - bé 11 tháng và bé 2,5 tuổi.

L. lấy chồng hơn 9 tuổi, cách nhà khoảng 100km nên khi sinh con cô đều không có được sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ. Hơn nữa, chồng cô lại công tác xa nhà gần 100km, thỉnh thoảng mới về thăm vợ con, nên việc nhà và chăm sóc con cái đều do một tay L. đảm đương.

“Lúc mình sinh bé thứ hai xong không có cơm cữ đâu. Con quấy quá không đặt nổi xuống giường, lúc nào cũng bế trên tay mà vẫn còn khóc. Đói thì có mỗi cơm nguội hay mì tôm ăn thôi, nhiều khi đói quá mì tôm còn không kịp nấu mà ăn sống luôn”, L. kể lại những ngày ở cữ vất vả.

Trước câu hỏi của nhiều mẹ bỉm sữa “không hài lòng việc bà chăm cháu thì tại sao không tự chăm hai con, dù sao bé thứ hai cũng qua cữ lâu rồi?”, thì L. chia sẻ: “Mình mới gửi con cho ông bà nội hồi giữa tháng 9. Mình không muốn gửi đâu vì vẫn có thể chăm được cả hai đứa. Nhưng vì nhà mình đi thuê nhà, khi chuyển đến ở bé hay bị “trêu” khóc đêm suốt nên mới đành mang con lên cho ông bà chăm và tiện cho việc đi học. Nhà cách gần 10km nên cứ thứ Sáu là mình đón bé về nhà”.

Khi có nhiều người cho rằng trẻ con thường nghịch nhiều nên quần áo có bẩn cũng là điều dễ hiểu thì L. cho biết: “Bé nhà mình không nghịch bẩn đâu. Quần áo đầy ra đấy nhưng bà cứ xin ở đâu đồ cũ rồi mặc luộm thuộm như thế này. Cái quần trong ảnh của con mình còn bị rách miếng to ấy. Chưa nói đến vấn đề quần áo, mà bé rất ít được tắm rửa cho sạch sẽ”.

Trước ý kiến cho rằng L. đưa chuyện bà nội chăm cháu không được khéo lên mạng xã hội là không hay, bởi sẽ bị mang tiếng là kể xấu mẹ chồng, thế nhưng cô cho biết: “Mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng ở mức bình thường. Mình cũng viết trên status là không trách bố mẹ chồng mà chỉ chia sẻ với các mẹ có hoàn cảnh tương tự để đồng cảm với nhau thôi”.

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN