Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:50
RSS

Phát hiện 11 thi thể trong tư thế lạ ở 1 ngôi nhà, cảnh sát cũng lạnh người

Thứ hai, 02/07/2018, 07:03 (GMT+7)

Các thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang điều tra xem gia đình nạn nhân thiệt mạng vì tự sát hay bị sát hại.

Tờ The Times of India đưa tin thi thể của 11 người trong gia đình vừa được phát hiện tại ngôi nhà ở thị trấn Burari thuộc bang Delhi ở Ấn Độ vào sáng 1/7.

Thi thể còn lại là của một người đàn ông 75 tuổi được phát hiện nằm trên sàn. Theo sĩ quan cảnh sát Rajesh Khurana, các nạn nhân gồm 7 nữ và 4 nam, trong đó có 3 thiếu niên.

“Trước mắt, chúng tôi đang điều tra khả năng đây là vụ án mạng. Chúng tôi đang kiểm tra hình ảnh từ máy quay an ninh”, ông Khurana nói.

Phát hiện 11 thi thể trong tư thế lạ ở 1 ngôi nhà, cảnh sát cũng lạnh người
Căn nhà nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: ANI

Được biết, 10 thi thể bị bịt mắt bằng những mảnh vải và bị treo lên một khung sắt được dùng làm lỗ thông gió trong sân, trong khi thi thể của người còn lại, một bà lão 70 tuổi, lại nằm trên sàn nhà. Các nạn nhân bao gồm 4 người đàn ông, 3 người phụ nữ và 4 cô gái.

Tờ Hindustan Times đưa tin gia đình 11 người đã sống trong căn nhà trên trong hơn 2 thập kỷ. Căn nhà thuộc sở hữu của một doanh nhân điều hành một cửa hàng bán ván ép và sữa. Theo tờ Hindustan Times, vào khoảng 8 giờ (giờ địa phương) ngày 1/7, một người hàng xóm thường đi bộ buổi sáng với chủ nhà tới tìm thì phát hiện cửa căn nhà mở toang và nhìn thấy 10 thi thể treo lơ lửng. Ông này lập tức báo động cho mọi người và gọi cảnh sát.

Trong cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Ấn Độ, những người hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân không có bất hòa nào với người dân xung quanh.


Xem thêm: Lóng Luông, nơi 2 trùm ma túy vừa bị tiêu diệt nguy hiểm cỡ nào?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN