Thứ ba, 19/03/2024 | 14:59
RSS

“Ông già Noel” gặp phải khó khăn gì khi đi trao quà?

Chủ nhật, 15/12/2019, 08:32 (GMT+7)

Một ngày làm việc, “ông già Noel” có thể thu về cả triệu đồng. Song, người làm dịch vụ này phải đối mặt với không ít khó khăn.

Chia sẻ với PV, anh Hải – một người có kinh nghiệm gần 10 năm làm dịch vụ ông già Noel, cho biết khó khăn trong quá trình đi trao – tặng quà rất nhiều, khó có thể kể hết được. Nhưng khi đã lường trước và sẵn sàng lăn xả, “ông già Noel” lại cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường và còn là kỷ niệm đáng nhớ trong lòng mỗi người.

Theo anh, việc khó khăn nhất không phải là trời mưa gió rét ở miền Bắc trong đêm Noel, cũng không phải tắc đường, kẹt xe, hỏng xe... mà đó là “hình ảnh ông già Noel” đúng nghĩa theo suy nghĩ con trẻ. Đây cũng là một áp lực đè nặng lên vai những người làm dịch vụ này.

“Khoác lên mình bộ quần áo ông già Noel, tay cầm quà không hề khó. Nhưng trong mắt con trẻ, ông già Noel phải là người có đức tính cao thượng, khiêm nhường, nhiệt tình, ăn mặc đẹp, tốt bụng, đặc biệt là luôn mỉm cười khi gặp con trẻ. Để làm được điều này, người làm phải chú trọng rất nhiều từ cách đi – đứng, ăn – nói, cử chỉ, điệu bộ sao cho phù hợp”, anh chia sẻ.

Không chỉ thế, vẻ bề ngoài của ông già Noel cũng rất quan trọng. Hình ảnh ông già Noel to béo, cầm hộp quà tặng từng bé hầu như in hằn trong đầu của mỗi người. Vì vậy, việc chọn lựa những người có thân hình mập mạp và là nam cũng là tiêu chí đặt ra

Ngoài ra, việc tìm được nhà trong các ngõ, hẻm, thậm chí là địa chỉ ở các vùng quê không có số nhà cũng là khó khăn mà các “ông già Noel” gặp phải trong khi đi trao – tặng quà.

'Ông già Noel' gặp phải khó khăn gì khi đi trao quà?

Ông già Noel đi trao quà gặp không ít những khó khăn. Ảnh: NVCC.

Anh kể có lần một đơn đặt hàng khá muộn, vào 22h đêm Giáng sinh. thời tiết hôm đó mưa, gió và rất lạnh, anh một mình chạy xe và chở gói quà tới một địa chỉ khá xa nội thành. Đó là làng quê nên mọi người tắt điện đi ngủ hết, không ánh đèn cũng không có số nhà, anh đứng ở đầu làng để gọi cho người đặt đơn thì không ai nghe máy.

Không muốn nhỡ đơn của khách, anh ngồi đợi thêm và lân la đi tìm nhà. Sau thời gian khá lâu, anh quyết định đi xe về thì người đặt hàng gọi và chỉ dẫn đường vào nhà.

Khi bước vào nhà, anh cảm thấy bình yên đến lạ, cảm giác khác hoàn toàn khi trao quà tặng cho trẻ em ở thành phố. Tại đây, không có sự nhòm ngó của hàng xóm, không có sự tò mò của những người xung quanh... và sự vui mừng của đứa trẻ làm xua tan bao mệt mỏi, lạnh buốt trong anh.

Bên cạnh đó, các “ông già Noel” còn gặp phải vô vàn khó khăn mà không thể nói ra hết được, chỉ những ai làm dịch vụ này mới có thể hiểu. Hơn thế nữa, không ít “ông già Noel” sẽ cảm thấy chạnh lòng, tủi thân khi thấy các gia đình được đoàn tụ, vui vẻ trong khi bản thân vẫn mưu sinh một mình nơi đất khách.

Nhưng bù lại, anh Hải lại cảm thấy hạnh phúc khi thấy nụ cười trẻ thơ, thấy gia đình sum họp, đầm ấm trong đêm Giáng sinh. Và những trải nghiệm sau mỗi lần đi trao quà cho các bé. Đặc biệt, thu nhập cũng kha khá sau mỗi mùa Noel.

Anh Thư
Theo Dân Việt