Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:15
RSS

Ớn lạnh dòng trạng thái của kẻ giết người tình ở Thái Nguyên trước khi ra đầu thú

Thứ năm, 16/06/2022, 10:39 (GMT+7)

Do mâu thuẫn tình cảm, Công đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị N. tử vong. Gây án xong, Công đến trụ sở công an đầu thú.

Sự kiện:
Thái Nguyên

Ớn lạnh dòng trạng thái của kẻ giết người tình ở Thái Nguyên trước khi ra đầu thú

Nghi phạm Dương Văn Công. Ảnh: CAND

Theo Báo Dân Việt, ngày 15/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Dương Văn Công (SN 1985, trú tại tổ 5, phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) để làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Nguyễn Thị N. (SN 1982, trú tại xóm 5, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ).

Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn về tình cảm giữa Công và nạn nhân. Đáng chú ý, trước khi ra đầu thú, Công đã đăng tải một dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của mình với nội dung: “Em yêu yên nghỉ nhé”.

Đồng thời, người đàn ông này để lại nội dung với hàm ý trách móc nạn nhân. Hành động “máu lạnh” này của Công khiến nhiều người quen và cư dân mạng không khỏi rùng mình, ớn lạnh.

Ớn lạnh dòng trạng thái của kẻ giết người tình ở Thái Nguyên trước khi ra đầu thú

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như báo Lao động đưa tin, ngày 15/6, tại tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 15h15 cùng ngày, người dân thấy Công xảy ra to tiếng với chị N.

Sau đó, chị N bị Công cầm dao đuổi chém. Chỉ trong chốc lát, chị N. bị đâm gục bên lề đường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Sau khi gây án, Công đã đến cơ quan Công an tự thú.

Theo pháp luật Plus, trước khi gây án, Công thường xuyên đăng tải hình ảnh với một cô gái được xác định là nạn nhân trên Facebook với lời lẽ ngon ngọt, thể hiện tình cảm dành cho nạn nhân.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại