Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:34
RSS

Nỗi đau người ở lại sau vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ

Thứ sáu, 16/03/2018, 06:59 (GMT+7)

Vụ việc đã trôi qua được 1 thời gian nhưng mỗi khi nhớ lại, bà Lê Thị Đông vẫn không giấu được niềm xót thương vô hạn với người con gái giỏi giang, chịu khó.

Nỗi đau người ở lại sau vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợChị Vinh ra đi để lại cho người thân niềm tiếc thương vô hạn

Dòng ký ức đau buồn

Ngày 3/2/2018, Ngô Văn Hùng (SN 1981, trú tại xã Tân Phương, Thanh Thủy, Phú Thọ) nảy sinh ý định giết vợ là chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1987). Vào khoảng 21h cùng ngày, Hùng đi xe máy xuống chỗ trọ của vợ nhưng không gặp nên đã điều khiển xe đến cuối ngách 22/5 phố Lương Khánh Thiên (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại đây, Hùng rút xăng từ xe máy sang chiếc chai nhựa chuẩn bị trước đó. Khoảng 30 phút sau, đối tượng quay lại phòng trọ của vợ thì bắt gặp chị Vinh vừa về tới nhà.

Nỗi đau người ở lại sau vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ 2Mỗi khi nhắc đến con gái, bà Đông không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào

Lúc này, giữa Hùng và chị Vinh có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong lúc giằng co nhau, chai xăng trên tay do Hùng chuẩn bị trước đó văng lên người cả 2 vợ chồng.

Trong cơn nóng giận, sẵn thấy chiếc bật lửa nằm gần đó, Hùng đã nhặt lên và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến Hùng và chị Vinh đều bị bỏng nặng. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 người vào viện cấp cứu.

Tuy nhiên, vết thương do lửa gây ra quá nặng nên sau 20 ngày điều trị, chị Nguyễn Thị Vinh đã tử vong (vào ngày 30 Tết). Về phần Hùng, đối tượng được gia đình chuyển về Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy để tiếp tục theo dõi dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Nỗi đau người ở lại

Mặc dù sự việc đã trôi qua được 1 tháng nhưng trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé của gia đình bà Lê Thị Đông (SN 1952, mẹ chị Vinh) tại đội 1, thôn Đan Thê (xã Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội) nỗi buồn vẫn bao trùm từng ngóc ngách và niềm tiếc thương vô hạn cô con gái hiền lành, giỏi giang vẫn chẳng thể nào nguôi.

Nén đau buồn, bà Đông tâm sự. Gia đình ông Chung và bà Đông sinh được tổng cộng 6 người con. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên các con của ông bà chỉ được học đến hết lớp 3 cho biết con chữ.

Trong số các anh chị em, chị Nguyễn Thị Vinh là người may mắn nhất khi được ông bà cho đi học đến hết lớp 12.

Nỗi đau người ở lại sau vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ  3Những vật dụng có giá trị trong căn nhà cấp 4 của gia đình bà Đông đều đã được bán để lo chi phí chữa trị cho con gái những ngày nằm viện

“Hồi đó, gia đình tôi mưu sinh bằng nghề thuyền chài nên kinh tế cũng không có. Mãi đến năm 2000, sau nhiều năm dành dụm, nhịn ăn, nhịn tiêu, vợ chồng tôi mới mua được mảnh đất để dựng túp lều sát mép sông.

Do là con gái út cộng thêm hồi đó gia đình đã lên bờ nên Vinh được cho đi học. Được ưu tiên hơn các anh chị nên em nó cũng cố gắng, học hành giỏi giang, chăm chỉ”, bà Đông kể.

Đến tuổi tìm hiểu, chị Vinh có tình cảm rồi nên duyên với Ngô Văn Hùng. Trước khi tiến tới hôn nhân với chị Vinh, Hùng cũng đã từng có 1 đời vợ và có với nhau 1 cô con gái. Tuy nhiên, vợ Hùng đã mất vào năm 2008.

Hùng và chị Vinh lên duyên rồi sau đó có với nhau được 1 cậu con trai. Tuy đã có gia đình nhưng Hùng lại là 1 người nghiện cờ bạc. Đồ đạc, tài sản 2 vợ chồng tích góp được lần lượt đội nón ra đi.

Nỗi đau người ở lại sau vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ  4Căn bếp trống tạm bợ, hoang tàn

“Thời gian xuống trông nom thằng bé con mấy tháng, chính mắt tôi nhiều lần chứng kiến con gái mình phải cầm tiền đi trả nợ bài bạc thay cho chồng.

Thậm chí, cả gia sản có chiếc xe Honda Lead đáng giá nhất mua để đi lại nó cũng cầm đi cắm lấy 10 triệu để đánh bạc. Tài sản của gia đình đều bị nó mang đi ném hết vào bài bạc”, bà Đông chua chát kể.

Khuân sạch đồ đạc trong nhà đi đánh bạc chưa đủ, trong thời gian 2 vợ chồng đi làm thuê cho 1 cửa hàng gas, Hùng đã lấy cả tiền hàng và xe máy của chú để nướng vào trò đỏ đen.

Khuyên can mãi nhưng chồng vẫn không tỉnh ngộ, chị Vinh nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng đều bị Hùng xé đi. Sự việc như giọt nước tràn ly khi Hùng chuẩn bị xăng tìm đến nơi vợ trọ với ý định giết vợ.

Nỗi đau người ở lại sau vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ  5Trước khi ra đi, chị Vinh không thể nói được lời cuối cùng với bố mẹ và cậu con trai 4 tuổi

“Ngọn lửa khiến con gái tôi bị đốt cháy hết vùng ngực, cổ họng. Đến khi biết mình không thể cầm cự được nữa, con gái tôi cũng không thể nói được lời cuối với bố mẹ và con trai”, bà Đông nghẹn ngào.

Thời gian con gái nằm viện, gia đình ông Chung, bà Đông đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho con.

“Mỗi ngày nằm điều trị hết khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Vay mượn họ hàng không đủ, vợ chồng tôi cực chẳng đã phải đi vay nóng với lãi xuất cao để có tiền chạy chữa cho con.

Cố gắng lắm rồi nhưng con gái tôi cũng không qua khỏi. Khoản tiền vay lãi không biết đến bao giờ mới thanh toán xong”, ông Chung tiếp lời.

Nỗi đau người ở lại sau vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ  6Từ khi con gái mất, bà Đông thường ra con sông gần nhà đứng bần thần hồi lâu

Từ khi cô con gái út ra đi, bà Đông bần thần cả người, không thiết làm lụng gì. Mỗi khi về đến nhà, nhìn di ảnh con gái trên bàn thờ, bà lại không cầm được nước mắt.

Nỗi đau đớn, mất mát khi chị Vinh ra đi len lỏi vào tận sâu trong từng giấc mơ của bà. “Cứ 3h sáng là tôi lại bất giác tỉnh dậy rồi lại nhìn lên bàn thờ con. Những lúc như vậy nước mắt cứ ứa ra”, bà Đông tâm sự.

Thương con, bà lại càng thấy thương hơn cho đứa cháu ngoại của mình. Mới có 4 tuổi nhưng cháu Tú đã phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ. Mỗi lần thấy bà khóc, Tú lại chạy theo bà hỏi bằng giọng ngây thơ “bà khóc ai đấy?”

“Có lần đi trên đường qua chỗ mộ mẹ, tôi có hỏi “Tú có thấy mẹ khong?”. Những lúc như vậy, thằng bé chỉ trả lời hồn nhiên “mẹ cháu nằm dưới kia kìa” rồi một mực đòi bà dắt xuống thăm mẹ”, bà Đông chua chát kể.


Xem thêm Chồng người phụ nữ dạy "sinh con thuận tự nhiên" hé lộ điều bất ngờ

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN