Chủ nhật, 13/09/2026 | 07:55
RSS

Niềm tự hào của người bố thợ xây có con gái xinh đẹp đứng thứ 8 kỳ thi bác sĩ nội trú

Chủ nhật, 13/09/2026, 07:54 (GMT+7)

Nhiều năm làm nghề thợ xây, người cha ở Hà Tĩnh luôn cố gắng lao động để nuôi 3 người con ăn học. Niềm vui như vỡ òa khi con gái út Lê Thị Thanh Trà đứng thứ 8 trong kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội và trở thành nữ bác sĩ duy nhất góp mặt trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi năm nay.

Từ công trường xây dựng đến niềm vui của người cha

Sau buổi làm việc tại công trình, ông Lê Hữu Hải (SN 1971, trú thôn Tùng Ngọc, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) trở về nhà. Nhắc đến cô con gái út Lê Thị Thanh Trà, người cha không giấu được niềm vui và tự hào.

Trước đó, Thanh Trà bước lên bục tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội để lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú. Với vị trí thứ 8 trong kỳ thi, cô hô số thứ tự 8 và lựa chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức. Đáng chú ý, Thanh Trà là nữ bác sĩ duy nhất góp mặt trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội năm nay.

Ông Lê Hữu Hải chia sẻ niềm vui về cô con gái út Thanh Trà. Ảnh: Hồ Thỏa.

“Xem lại video con bước lên bục lựa chọn ngành, tôi tự hào lắm. Tôi vui vì con đã lựa chọn được chuyên ngành mình yêu thích và phù hợp với bản thân. Sau 6 năm học Y, đây là một dấu mốc quan trọng với con và gia đình”, ông Hải chia sẻ.

Niềm vui của người cha đến từ chính công trường xây dựng, nơi ông đã gắn bó từ năm 2000. “Khi Trà gọi điện báo kết quả, tôi đang đi xây. Tôi mừng lắm. Anh em làm cùng cũng vui lây. Tôi mua hai thùng bia mời anh em thợ xây ăn mừng”, ông Hải kể.

Với gia đình ông Hải, kết quả của Thanh Trà không chỉ là thành tích của một người con sau 6 năm học tập mà còn là thành quả của nhiều năm vợ chồng ông chắt chiu, lao động để các con có điều kiện học hành.

Ông Hải làm nghề xây dựng, vợ ông là bà Thái Thị Huê (SN 1973) làm nông nghiệp. Công việc không phải lúc nào cũng đều đặn, nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng lo cho 3 người con.

Những thành tích thời đi học của con gái được ông Hải cất giữ, nâng niu. Ảnh: Hồ Thỏa.

“Chỉ có đi xây, chịu khó đi xây mới có tiền nuôi con ăn học. Trời mưa đi xây, trời nắng tôi cũng đi làm”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, nếu làm đủ ngày, thu nhập của ông khoảng 15 triệu đồng/tháng. Có những tháng, ông gửi cho Trà khoảng 10 triệu đồng để lo việc học, phần còn lại dành cho sinh hoạt của gia đình.

Ngành Y có thời gian đào tạo dài, chi phí học tập không nhỏ. Bởi vậy, với người cha làm nghề xây dựng, việc con gái tiếp tục học bác sĩ nội trú thêm 3 năm cũng đồng nghĩa với việc ông phải tiếp tục lao động, tích góp.

“Tôi làm thợ xây từ năm 2000 đến nay. Sau nhiều năm tích góp mới có tiền nuôi các con học đại học. Bây giờ tôi phải dành dụm, tiếp tục đi xây để nuôi Trà học thêm 3 năm bác sĩ nội trú. Con đạt được kết quả cao như vậy, tôi rất vui và tự hào”, ông Hải nói.

Từ cô gái trường làng đến vị trí thứ 8 kỳ thi bác sĩ nội trú

Thanh Trà là cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh). Từ những năm học phổ thông, cô đã nổi trội ở môn Toán, từng giành giải Nhất môn Toán cấp tỉnh khi học lớp 9 và giải Nhì cấp tỉnh khi học THPT.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Thanh Trà đạt 29,25 điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh và trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Con đường đến với ngành Y của Trà cũng không hoàn toàn được định trước. Ban đầu, cô từng có ý định theo ngành Sư phạm Hóa. Sau thời gian chăm mẹ bị bệnh, Trà có thêm suy nghĩ về nghề Y, trao đổi với gia đình rồi quyết định theo đuổi lĩnh vực này.

“Với lựa chọn của con, bố mẹ luôn ủng hộ và động viên. Bố mẹ luôn thoải mái, tạo tâm lý tốt cho con học tập”, ông Hải chia sẻ.

Ông Lê Hữu Hải dành nhiều năm làm nghề xây dựng để lo cho 3 người con ăn học. Ảnh: Hồ Thỏa.

Trong 6 năm học tại Trường Đại học Y Hà Nội, bên cạnh việc hoàn thành chương trình đào tạo, Trà từng nhận làm gia sư để có thêm thu nhập và rèn luyện sự chủ động trong cuộc sống. Đến giai đoạn ôn thi bác sĩ nội trú, gia đình khuyên Trà dừng dạy thêm để tập trung cho việc học.

Tháng 8 vừa qua, Thanh Trà tốt nghiệp ngành Y khoa. Trong lễ tốt nghiệp, cô được ghi nhận là sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khóa học 2020-2026.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, Trà tiếp tục bước vào kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Kết quả đứng thứ 8 trong kỳ thi đã đưa cô vào top 10 thí sinh có điểm cao nhất.

Trước khi bước lên bục lựa chọn chuyên ngành tại Match Day, Trà từng cân nhắc một số chuyên ngành như Sản phụ khoa, Phẫu thuật chỉnh hình và Tai mũi họng. Có thời điểm, cô dự tính theo Tai mũi họng và vào miền Nam làm việc cùng chị gái. Cuối cùng, cô lựa chọn Gây mê hồi sức.

Theo ông Hải, đây là chuyên ngành có vai trò quan trọng trong mỗi ca phẫu thuật. Người cha cũng khuyên con cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Gia đình phía sau cô bác sĩ trẻ

Trong gia đình ông Hải, Thanh Trà là con út. Hai người con lớn cũng lần lượt trưởng thành và có những lựa chọn riêng.

Chị Lê Thị Hoa (SN 1994) tốt nghiệp ngành Y, hiện công tác tại một bệnh viện ở phía Nam. Anh Lê Hữu Tú (SN 1996) đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân, có 5 năm được đào tạo tại Nga, tốt nghiệp loại giỏi ngành Kỹ thuật hình sự và hiện công tác trong ngành Công an tại Hà Nội.

Để các con có điều kiện học tập, nhiều năm qua ông Hải vừa làm xây dựng, vừa đảm nhận thêm việc đồng áng khi sức khỏe của vợ không được tốt. Mỗi ngày, ông thường dậy từ khoảng 4h sáng để lo việc nhà, sau đó khoảng 6h đi xe máy đến công trình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, có việc là ông cố gắng đi làm.

Lê Thị Thanh Trà, nữ bác sĩ duy nhất trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội, lựa chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Match Day 2026 .Ảnh: Chụp màn hình

“Trước đó Trà có đi làm thêm để có tiền học, nhưng sau này bố cũng động viên cháu cố gắng học, giảm đi làm thêm. Vợ tôi sức khỏe yếu, nhưng thời gian con học tập, nhất là giai đoạn ôn thi bác sĩ nội trú, gia đình không kể những chuyện đó cho con để cháu có thể tập trung và có kỳ thi tốt nhất. Bố mẹ có vất vả một chút nhưng nhìn thấy con có kết quả như vậy rất tự hào”, ông Hải nói.

Nhớ về những năm tháng con còn nhỏ, người cha cho biết có thời điểm vợ chồng phải nhờ người thân trông Trà để đi làm. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, cô con gái út luôn được nhận xét là ngoan, chăm chỉ và có ý thức tự lập.

“Ngày nhỏ gia đình vất vả, tôi phải nhờ người thân giữ hộ các con để vợ chồng đi làm. Nhưng Trà nó ngoan, dễ nuôi lắm. Lớn lên con lại học tập giỏi, vợ chồng cũng phấn khởi, hạnh phúc”, ông Hải kể.

Theo ông Phan Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê, những năm học phổ thông, Thanh Trà là học sinh chăm ngoan, xuất sắc, học đều các môn. “Có bố là thợ xây, mẹ làm nông nghiệp, Trà rất nỗ lực học tập. Việc Trà đứng thứ 8 trong kỳ thi bác sĩ nội trú và lựa chọn ngành Gây mê hồi sức khiến nhà trường, thầy cô rất tự hào và xúc động”, ông Toàn chia sẻ.

Hồ Thỏa
Theo Dân Việt