Thứ tư, 24/04/2024 | 10:11
RSS

Nhân chứng vụ lật xe khách ở Đà Nẵng: Xe gặp nạn khi tài xế đang dùng điện thoại

Thứ hai, 12/02/2018, 14:14 (GMT+7)

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Đà Nẵng khiến 13 người thương vong, nhân chứng vụ việc cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn tài xế đang gọi điện thoại.

Nhân chứng kể phút kinh hoàng vụ lật xe khách ở Đà Nẵng, 13 người thương vong
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau vụ lật xe khách ở Đà Nẵng, 13 người thương vong. Ảnh NLĐ. 

Liên quan đến vụ tai nạn đối với xe khách BKS 51B – 237.06 từ TP.HCM về Quảng Trị của HTX Phát Thịnh (TP HCM) do tài xế Trần Quốc Việt (SN 1978, trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển vào sáng nay (12/2) tại Đà Nẵng, nhiều hành khách là nhân chứng khẳng định tài xế đang nghe điện thoại thì xe gặp nạn.

Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1995, trú Quảng Bình) cho hay đây là xe do anh chị em đồng hương người Quảng Bình, Quảng Trị ký hợp đồng để cùng nhau về quê ăn tết. Trên xe có khoảng 30 người (gồm cả tài xế và phụ xe). Chiếc xe gặp nạn vào khoảng 5 giờ sáng, theo báo Người lao động.

"Thời điểm đó có rất nhiều người trên xe đang ngủ. Tôi không ngủ được và thấy tài xế lúc đó đang cầm điện thoại bấm liên tục, sau đó nghe điện thoại.

Lúc tài xế đang nghe điện thoại thì chiếc xe bỗng lắc mạnh sang một bên rồi lật nhào. Mọi người hoảng loạn, la hét ồn ào. Tôi và nhiều hành khách sau đó được người dân cứu ra ngoài", chị Lan kể.

Nhân chứng kể phút kinh hoàng vụ lật xe khách ở Đà Nẵng, 13 người thương vong

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện

Đang trong tâm trạng hoảng sợ, em Trần Viết Huy (SN 2003, ngụ tỉnh Quảng Bình) cho hay khi xe gặp nạn thì em đang ngủ. Tuy nhiên, Huy cảm nhận được chiếc xe nghiêng nên la hét liên tục đến khi xe lật xuống đường.

Huy cho biết những người bị thương nặng và tử vong đều ngồi ở hàng ghế trước. Khoảng 12 người ngồi ở các hàng ghế sau chỉ bị xây xát nhẹ.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Đà Nẵng, cho biết hai nạn nhân tử vong là Trần Thị Ly (SN 1995, ngụ Quảng Trị) và Lê Quang Tài (ngụ Quảng Bình).

Trước đó, tai nạn xảy ra rạng sáng nay 12/2 trên đoạn đường rất xấu nằm dưới chân cầu vượt La Sơn - Túy Loan (thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang xây dựng, Tuổi trẻ đưa tin,

Theo một nhân chứng, chiếc xe mất thăng bằng khi vào cua rồi lật ngã xuống đường. Lúc này nhiều người trên xe đang ngủ, giật mình thức dậy trong hoảng loạn.

Xe khách bị nạn mang 30 chỗ ngồi của HTX Phát Thịnh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) chạy hợp đồng chở khách vào dịp tết, chạy tuyến Sài Gòn đi Quảng Trị. Tổng cộng có 29 người kể cả tài xế và phụ xe. Tài xế là Trần Quốc Việt (40 tuổi), trú ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, (Đức Hòa, Long An).

Ngay sau tai nạn, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu nạn.

UBND TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng, điều trị miễn phí cho người bị thương và tài trợ một chuyến xe khác cho những người còn lại tiếp tục hành trình về quê.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN