Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:23
RSS

Người phán xử tập 33: Phan Hải qua mặt ông trùm về phe Kính Trắng

Thứ sáu, 14/07/2017, 07:36 (GMT+7)

Phan Hải chính thức đầu quân cho Kính Trắng bước chân vào con đường buôn ma túy đá. Đây chính là điều ông trùm Phan Quân lo lắng.

Lời khiêu khích của Hương "Phố" đã tác động không nhỏ cái tôi cá nhân của Phan Hải. Quý tử họ Phan quyết định tìm đối tác để xây dựng đế chế riêng của mình sau khi từ bỏ cơ ngơi do bố mình gây dựng và người Hải nghĩ đến không ai khác chính là Kính Trắng bước vào đường dây buôn bán ma tuý đá.

Người phán xử tập 33

Người phán xử tập 33: Phan Hải qua mặt ông trùm

Nghĩ là làm, Hải nhanh chóng thiết lập cuộc gặp gỡ với Kính Trắng, với bản tính nóng vội, hiếu thắng, câu đầu tiên con trai ông trùm đã nói là: "Tôi muốn hợp tác với ông!". Nghe được lời đề nghị "béo bở" đương nhiên Kính Trắng đồng ý. Nhưng ngay sau đó, hắn lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt Phan Hải.

Cũng chính bởi sự phũ phàng của tay buôn ma túy mà Phan Hải ngông cuồng, thiếu suy nghĩ hiểu được phần nào rằng muốn lập đế chế mới không có đơn giản.

"Bây giờ, đường dây cũ của tôi không dùng được nữa bởi vì bọn cớm đã đánh hơi thấy rồi! Bây giờ, tôi cần một đường dây mới lo hàng về nước. Còn tôi sẽ là người tiêu thụ. Rất tiếc là cậu lại rời khỏi Phan Thị. Cậu nên biết rằng, chính tôi cũng đang cần dựa vào thế lực của bố cậu", Kính Trắng nói về vướng mắc mình đang gặp phải.

Nguoi phan xu tap 33

Phan Hải về phe Kính Trắng bước chân vào con đường buôn ma túy đá

"Bố tôi và Phan Thị thì liên quan gì đến việc này?" – Phan Hải hỏi lại. Câu hỏi này khiến khán giả bực mình, bởi dường như Phan Hải không thừa hưởng một chút trí tuệ nào của ông trùm. Ngoài sự nông cạn và bồng bột thì hắn không có gì.

"Cậu chỉ sống trong vòng Phan Thị nên cậu không biết, ở cái đất này, có vụ lớn nhỏ nào mà Người phán xử không nhúng tay vào? Bố cậu có mấy vị lãnh đạo chống lưng. Thằng nào muốn sống yên ổn thì phải bắt tay với Phan Thị", Kinh Trắng giải quyết thắc mắc cho Phan Hải.

Chính câu trả lời này khiến Phan Hải vỡ lẽ rằng dù chạy đâu cũng không thoát nổi bàn tay của "người phán xử", điều này khiến khán giả nhớ đến vòng kim cô của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, bởi Hải cũng có. Nhưng cuối cùng, Phan Hải vẫn quyết định đánh liều khi gật đầu với lời mời chào của Kính Trắng. “Chào mừng cậu đã đến với thế giới ma túy đá”, Kính Trắng phấn khích. 

Ngoài ra trong tập 33 này, Lê Thành đề nghị Phan Quân tổ chức cho mình một đám cưới với Ngọc trước khi vượt biên ngay sau khi thoát chết. 

N.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN