Thứ năm, 25/04/2024 | 14:26
RSS

Người dân cùng ông chủ tiệm vàng bắt gọn tên cướp liều lĩnh

Chủ nhật, 07/07/2019, 11:05 (GMT+7)

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ gã đàn ông táo tợn đập kính cướp tiệm vàng trong đêm.

Gã đàn ông táo tợn đập kính cướp tiệm vàng trong đêm

Văn Đức Khánh bị bắt giữ. Ảnh Tuổi Trẻ

Ngày 7/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ Văn Đức Khánh (37 tuổi, ngụ phường 12, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 6/7, Khánh bịt khẩu trang đi xe máy mang theo bình xịt hơi cay, búa đến tiệm vàng Khánh Nhung ở chợ Thái Phiên (phường 12).

Khi tới trước của tiệm vàng trên, lúc này chủ tiệm kim hoàn đang mở hé cửa nên Khánh đột nhập, dùng búa đập bể tủ kính lấy một nắm dây chuyền vàng rồi nhanh chóng lên xe máy tăng ga bỏ chạy ra đường Nguyễn Hữu Cầu.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã hô hoán cùng người dân đuổi theo tên cướp. Chạy được khoảng 300m, Khánh bị người dân khống chế, vây bắt. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc và giao đối tượng cho công an xử lý.

Gã đàn ông táo tợn đập kính cướp tiệm vàng trong đêm

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Zing.vn

Liên quan đến sự việc trao đổi trên Tuổi trẻ, ông Hoàng Công Khánh (chủ tiệm vàng Khánh Nhung), lúc này ông và vợ đang ngồi phía trong tiệm nhưng Khánh ra tay quá nhanh nên không kịp phản ứng. Tới lúc cướp bỏ chạy ông mới hô hoán rồi nhanh chân chạy đuổi theo.

Ông Phan Trí (58 tuổi), người tham gia truy đuổi tên cướp tiệm vàng cho biết quá trình khống chế, Khánh chống trả bằng tay chân, không dùng hung khí. "Trong lúc giằng co, dây chuyền vàng rơi vãi khắp mặt đường, tôi và người dân tìm gom lại giao cho chủ tiệm" – ông Trí nói.

Được biết, 22h cùng ngày, Đội hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 12 đã dựng lại hiện trường vụ cướp. Số lượng vàng ước tính bị cướp khoảng 2 cây vàng, chủ yếu là dây chuyền và một số vòng vàng.

 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN