Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:40
RSS

Người chồng gào khóc trong tuyệt vọng khi hay tin con và cháu tử vong nghi do vợ sát hại

Thứ bảy, 21/07/2018, 11:06 (GMT+7)

Khi biết thông tin về sự việc, người đàn ông đã ngã quỵ sau đó gào khóc lao vào căn hộ để nhìn mặt con nhưng được cơ quan công an giữ lại.

Người chồng ngã quỵ khi biết tin con trai và cháu gái tử vong nghi do vợ sát hạiNgười dân và công an động viên anh T. (quần đen) khi anh này biết tin về sự việc đau lòng

Liên quan đến nghi vấn người mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ tử vong sau đó định tự tử nhưng bất thành xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đại diện cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới nhất về vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Vũ Quốc Trị, Trưởng Công an xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: “Khoảng 19h30’ tối ngày 20/7, chúng tôi nhận được thông báo về trường hợp một người phụ nữ có ý định nhảy lầu tự tử tại khu đô thị Thanh Hà nên đã lập tức đến ngay hiện trường.

Lúc đến hiện trường thì nhận được thông tin người dân và bảo vệ đã kiểm tra phòng và phát hiện thi thể của 2 cháu nhỏ. Người phụ nữ lúc này cũng thừa nhận mình vừa sát hại con”.

Sau đó, Công an xã Cự Khê đã báo cáo vụ việc đến Công an huyện Thanh Oai để phối hợp giải quyết vụ việc. Trong khi đợi lực lượng Công an huyện Thanh Oai, công an xã đã lấy điện thoại của người phụ nữ để liên lạc với người thân nhưng không được.

Khoảng 2 tiếng sau đó, anh Nguyễn Viết T. (SN 1984, quê quán Lào Cai) mới trở về căn hộ. Tại đây, anh T. được lực lượng chức năng đưa ra ngoài trấn an và làm công tác tư tưởng.

Sau khi được nghe tường trình lại sự việc, anh T. đã ngã quỵ sau đó gào khóc lao vào với ý định nhìn mặt con trai nhưng được lực lượng chức năng cản lại. Một số người dân cũng đã đến động viên tinh thần của anh T.

Người chồng ngã quỵ khi biết tin con trai và cháu gái tử vong nghi do vợ sát hại2Rất đông người dân có mặt để theo dõi vụ việc

Được biết, trong khoảng thời gian xảy ra sự việc, anh T. đang đi đá bóng nên không nghe máy. Theo lời anh này, gia đình anh mới mua căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà và chuyển đến đây sống chưa lâu.

Trong số 2 cháu bé là nạn nhân của vụ việc, cháu Nguyễn Khánh H. (8 tuổi) là con trai anh còn cháu Nguyễn Anh T. (6 tuổi) là con của chị gái anh T. mới từ Lào Cai lên chơi với gia đình cậu.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, ông T. (bảo vệ tại khu đô thị, người trực tiếp cứu người phụ nữ) thông tin. Theo lời ông T. buổi chiều cùng ngày, ông có nhận được thông tin về việc một người phụ nữ đang có ý định tự tử trên sân thượng toà HH-02-1C nên đã cùng một bảo vệ khác chạy lên đưa người phụ nữ này xuống.

“Tại đây, chúng tôi phát hiện người phụ nữ có biểu hiện hoảng loạn, cổ có vết dây in hằn nên có hỏi thì người này nói: “Tôi vừa thắt cổ nhưng chưa chết được, tôi giết 2 con tôi tồi”. Nửa tin, nửa ngờ nhưng chúng tôi vẫn đến kiểm tra thì phát hiện 2 thi thể cháu bé 1 được giấu trong bao tải, 1 cháu được đặt trên giường chùm kín chăn. Cả 2 thi thể cháu bé đã lạnh”, ông T. nhớ lại.

Khoảng gần 12h khuya ngày 20/7, cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý áp giải nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm:

Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN