Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:46
RSS

Nghi phạm đâm chết bạn chỉ vì 300 ngàn sau đó đi 1.700km đầu thú

Thứ ba, 27/02/2018, 10:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng đâm chết bạn chỉ vì món nợ 300 ngàn đồng, nghi phạm trong vụ án đã đi quãng đường 1.700km từ Sài Gòn ra Bắc Ninh rồi đầu thú.

Nghi phạm đâm chết bạn chỉ vì 300 ngàn đi 1.700km đầu thú
Nghi phạm đâm chết bạn chỉ vì 300 ngàn đi 1.700km đầu thú. Ảnh Vietnamnet

Công an TP.HCM vừa tiếp nhận nghi can Lưu Phấn Cương (SN 1987, quê Bắc Ninh) do Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Bước đầu, Cương thừa nhận đã sát hại người bạn đồng hương, là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1987) trước đó gần 1 tuần tại TP.HCM. Đáng nói, Cương từng có 1 tiền án tội “giết người”, mới ra tù không được bao lâu thì tiếp tục gây án, Vietnamnet đưa tin.

Được biết sau khi gây án, Cương bỏ trốn về quê (cách nơi gây án khoảng 1.700km) và bị Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân truy bắt gắt gao. Mới đây, Công an huyện Thuận Thành phát hiện Cương lẩn trốn ở quê nên vận động và Cương ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

Kết quả điều tra sơ bộ xác định, là chỗ bạn bè, Cương hay qua lại với anh Quỳnh. Chiều 23 tết Mậu Tuất vừa qua, Cương tìm đến phòng trọ của anh Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân xin ở nhờ vài ngày, theo báo An ninh thủ đô.

Đến 28 tết, Cương nói với anh Quỳnh là lên nhà người bà con ở Tây Ninh để ăn Tết. Đến trưa mùng 6 Tết, Cương quay lại phòng trọ của anh Quỳnh. Tại đây, 2 người tổ chức nhậu nhẹt tại phòng.

Trong lúc ngồi nhậu với nhau, Cương và anh Quỳnh phát sinh mâu thuẫn, cự cãi rồi lao vào ẩu đả với nhau, xuất phát từ việc, anh Quỳnh nợ 300 nghìn đồng nhưng Cương đòi hoài không trả. Lúc xô xát, Cương chụp con dao có trong phòng trọ đâm vào ngực anh Quỳnh.

Bị thương tích, anh Quỳnh bỏ chạy ra ngoài, gục xuống đường và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cương rời hiện trường và vài ngày sau thì ra đầu thú ở quê.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN