Thứ bảy, 26/10/2024 | 12:04
RSS

Nam sinh khuyết tật 'lập trình' cho tương lai

Thứ bảy, 26/10/2024, 12:04 (GMT+7)

Mắc bệnh teo cơ nhiều năm nay khiến đôi chân của Thái Văn Anh Duy ngày càng nhỏ dần, không tự đi lại được.

Trong quá trình học ở trường, Anh Duy nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bạn học.

Em vượt qua nỗi đau bằng chính nghị lực của bản thân để theo đuổi con đường học tập, với ước mơ sau này trở thành lập trình viên.

Biến nỗi đau thành nghị lực

Câu chuyện của nam học sinh khuyết tật tên Thái Văn Anh Duy - lớp 9B, Trường TH&THCS Cam Hiếu (Cam Lộ, Quảng Trị) và nghị lực vượt lên số phận khiến nhiều người cảm phục. Cuộc đời đã không cho em một cơ thể lành lặn, nhưng đằng sau khiếm khuyết ấy, em luôn có ý chí vượt lên và tinh thần ham học hỏi. Anh Duy mắc bệnh teo cơ, đôi chân ngày càng nhỏ qua năm tháng, hiện không tự đi lại được.

Anh Duy kể rằng, trước đây em vẫn đi lại bình thường như các bạn. Nhưng lớn lên thì đôi chân càng teo dần, khiến việc sinh hoạt và đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, lên bậc THCS, đôi chân của em không di chuyển được nữa. Do đó, mọi hoạt động di chuyển của Duy đều cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, thầy cô. Thế nhưng, đứng trước nghịch cảnh của số phận, Duy không ngừng phấn đấu, nỗ lực từ những việc nhỏ nhất. Những năm đi học, em luôn chứng tỏ mình là một học sinh chăm ngoan, ham học tập.

Thời gian đầu, khi bản thân không tự đi lại được khiến Duy có phần mặc cảm, tự ti. Nhưng sau đó, em bắt đầu thích nghi và tự nhủ bản thân cần cố gắng nhiều hơn, không để “ngọn lửa” tinh thần vụt tắt. “Khi thấy các bạn vui chơi nhưng mình chỉ ngồi một chỗ nên em cũng buồn, cảm thấy thiệt thòi so với bạn học. Nhưng sau đó, các bạn kéo nhau đến trò chuyện, động viên khiến em vui hơn. Chính tình yêu thương, giúp đỡ của các bạn đã tiếp cho em niềm tin, động lực trong học tập”, Duy chia sẻ.

Với sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của bản thân, nhiều năm liền em Duy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong học tập, em luôn sắp xếp thời gian học hợp lý. Sau giờ học trên lớp, Duy ít đi học thêm mà ở nhà tìm tòi, học tập trên mạng và tìm trò chơi giải trí Duy cũng tích cực học vào buổi tối, chăm chỉ hoàn thành bài tập thầy cô giáo đã giao.

Chia sẻ về mơ ước của bản thân, Duy nói, sau này em mong muốn trở thành một lập trình viên. Để hoàn thành ước mơ, Duy cũng “lập trình” cho tương lai bằng việc lên kế hoạch học tập và chuẩn bị kiến thức về máy tính, tăng cường tìm kiếm, học trên mạng Internet các tài liệu cơ bản cũng như nâng cao.

Đăng Đức
Theo Giáo dục & Thời đại