Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:45
RSS

Mesut Ozil viết tâm thư chia tay đội tuyển Đức: "Tôi cảm thấy không ai cần đến mình"

Thứ hai, 23/07/2018, 13:30 (GMT+7)

Sau thất bại thảm hại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018, mới đây nhất, Mesut Ozil đã viết tâm thư nói lời chia tay đội tuyển quốc gia trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Sau thất bại thảm hại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018, rất nhiều fan hâm mộ của đội tuyển Đức đã không tiếc lời chỉ trích Mesut Ozil, họ cho rằng anh là người gốc Thổ, sẽ không bao giờ đá hết mình cho tuyển Đức nên mới dẫn đến thất bại muối mặt ở kỳ World Cup này.

Sự việc bắt nguồn từ bức ảnh Ozil và Gundogan chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước là gốc gác của hai tuyển thủ này trước đó không lâu.

Trước những chỉ trích có phần vô lý nhằm vào mình cùng những mâu thuẫn không thể giải quyết với Liên đoàn bóng đá nước này, Mesut Ozil đã viết tâm thư từ giã đội tuyển quốc gia.

Mesut Ozil từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tếMesut Ozil từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế Ảnh: Bóng đá

Đời sống Plus xin được trích nguyên văn tâm thư của Mesut Ozil để gửi tới độc giả.

"Cách đối xử của DFB và những người khác mà tôi nhận được khiến tôi không còn muốn mặc lên mình chiếc áo đội tuyển Quốc gia Đức nữa. Tôi chỉ cảm thấy như không ai cần đến mình nữa và đã nghĩ rằng những gì tôi đạt được kể từ ngày đầu khoác lên mình chiếc áo đội tuyển năm 2009 đã bị mọi người quên sạch. Những con người có thái độ phân biệt chủng tộc không được phép làm việc trong tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới nơi mà có rất nhiều cầu thủ mang 2 sắc tộc.

Sau mỗi chuỗi các sự việc diễn ra gần đây, dù trái tim nặng trĩu, dù đã cân nhắc rất nhiều, tôi đã quyết định không lên tuyển Quốc gia Đức nữa vì tôi có cảm giác mình bị phân biệt chủng tộc và không được tôn trọng. Tôi từng khoác lên mình chiếc áo tuyển Đức với nhiều tự hào, sự hứng khởi nhưng giờ thì không còn nữa. Đưa ra quyết định này thật sự rất rất khó khăn cho tôi vì tôi đã luôn làm tất cả vì đồng đội, đội ngũ huấn luyện và những người tốt của nước Đức.

Nhưng khi lãnh đạo cấp cao của DFB đối xử với tôi như thế, không tôn trọng nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của tôi và đẩy tôi vào những cuộc đấu chính trị, rồi cũng quá đủ. Đó không phải lý do mà tôi chơi bóng, tôi không ngồi yên và mặc kệ mọi thứ, không làm gì cả. Phân biệt chủng tộc không bao giờ được chấp nhận."

Trong 10 năm thi đấu cho ĐT Đức, Ozil ra sân 92 lần và ghi được 23 bàn thắng. Với những cống hiện tận tụy tiền vệ 29 tuổi đã mang về rất nhiều thành công cho "Cỗ xe tăng", đỉnh cao nhất chính là chức vô địch thế giới năm 2014.

Xem thêm: Ông Nguyễn Lân Trung hãy nhìn Bầu Đức mà tự xấu hổ

N.P
Theo Đời sống Plus/GĐVN