Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:18
RSS

Mẹ cô gái bị đánh dã man ở chung cư Linh Đàm: 'Cứ 2-3 tiếng con tôi lại co giật'

Chủ nhật, 20/01/2019, 13:51 (GMT+7)

Theo lời mẹ của cô gái bị nhóm thanh niên hành hung dã man ở chung cư Linh Đàm, sức khỏe cô gái vẫn rất yếu, dù được về nhà nhưng cứ 2-3 tiếng lại lên cơn co giật.

Cô gái bị đánh dã man ở chung cư Linh Đàm
Cô gái bị đánh dã man ở chung cư Linh Đàm

Liên quan đến vụ việc Hồ Thị Bích N. (nữ nhân viên thu ngân) bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, hành hung dã man ở chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội), trưa 20/1, chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Hiên (mẹ cô gái) cho biết, hiện tại N. đã được bệnh viện cho về nhà để theo dõi.

Tuy nhiên, sức khỏe của N. vẫn còn yếu. Bác sĩ nghi N. bị chấn thương sọ não. Thỉnh thoảng N. hay lên cơn co giật, sợ hãi.

Dù được bác sĩ cho về nhưng cứ 2-3 tiếng cô gái lại lên cơn co giật gia đình phải sơ cứu tại nhà
Dù được bác sĩ cho về nhưng cứ 2-3 tiếng cô gái lại lên cơn co giật gia đình phải sơ cứu tại nhà

"Cứ khoảng 2-3 tiếng cháu lại bị hoảng loạn tâm lý do bị nhóm thanh niên đánh đập đầu vào cửa. Lúc đấy, tim cháu co thắt lại, mồ hôi toát ra, thở gấp, tôi phải sơ cứu... Mỗi lần như vậy tôi lại ngồi xoa bóp tay, chân để cháu không bị co quắp. Hiện con gái tôi chỉ ăn được chút cháo, sữa cũng không uống được", bà Hiên kể.

Theo bà Hiên, lúc đầu con gái bà rất tỉnh táo kể lại hết sự việc nhưng hiện tại lúc nhớ lúc quên, hay bị hoảng loạn. Lúc đông người, mọi người nhắc nhiều là N. bức xúc nên lại lên cơn co giật.

Hoàn cảnh của gia đình cô gái bị hành hung cũng khó khăn
Hoàn cảnh của gia đình cô gái bị hành hung cũng khó khăn

"Lần đầu con ra viện chụp chiếu xong bác sĩ cho về, đến 10h đêm nó lên cơn co giật hơn 1 tiếng đồng hồ nên gia đình đưa vào viện để cấp cứu, theo dõi. Bên ngoài con tôi may hôm đó lạnh cháu mặc nhiều áo nên không bị chấn thương gì, tôi chỉ lo nhất phần đầu của cháu, nhỡ làm sao thì....", bà Hiên nghẹn ngào nói.

Hiện trường nơi cô gái bị nhóm thanh niên đánh dã man
Hiện trường nơi cô gái bị nhóm thanh niên đánh dã man

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, bà Hiên tâm sự: Sau khi sự việc xảy ra, bà phải gác lại công việc, túc trực bên con gái 24/24h phòng những lúc N. lên cơn co giật còn có người nhà lo liệu.

Cuộc sống gia đình cũng không mấy dư giả, hàng ngày bà Hiên bán tạp hóa và trồng rau kiếm thêm thu nhập. Còn ông Hồ Đức Ly (bố N.) đi chạy xe ôm để kiếm sống.


Clip cô gái trẻ bị hành hung ở chung cư Linh Đàm

"Vợ chồng tôi không có lương, nghề nghiệp không ổn định. Dù mở cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng ở ngõ cụt nên cũng vắc khách, còn ông nhà chạy xe ôm nhưng nay tuổiđã  cao cũng chẳng đáng là bao", bà Hiên chia sẻ.

Ngoài ra, bà Hiên cho biết thêm, khi sự việc xảy ra gia đình cũng báo công an nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Gia đình bà mong muốn, cơ quan chức năng sớm tìm ra được nhóm thanh niên kia để họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đã gây ra cho con gái bà. 

Về phía cửa hàng nơi N. là, việc, sau khi xảy ra sự việc, bên này cũng đến thăm hỏi, đông viên và hỗ trợ gia đình một phần nhỏ.

Trước đó, tối 16/1, chị N. nhân viên thu ngân của một hãng thời trang tại chung cư HH2A Linh Đàm (Hà Nội) đang khóa cửa hàng thì bị một nhóm thanh niên trêu ghẹo. Lúc này, chị N. phản ứng liền bị nhóm thanh niên lao vào đánh, đấm, thậm chí còn túm tóc đập liên tiếp vào cửa. 

Vụ việc khiến chị N. choáng váng. Khi có người tới can ngăn nhóm thanh niên trên không những không buông tha mà còn tiếp tục lao vào tấn công, đạp vào người khiến nạn nhân bất tỉnh rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, nhiều người dân nhanh chóng đưa chị N. đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám, chụp chiều chị N. đã được về nhà đã theo dõi. Tuy nhiên, khi về nhà tinh thần chị N. hoảng loạn, co giật nên ngày 18/1, gia đình đã đưa đến Bệnh biện Bưu Điện.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN