Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:31
RSS

Mấy ai đủ can đảm đưa chồng 72 tuổi đi chuyển giới như bà cụ này

Thứ hai, 20/02/2017, 12:08 (GMT+7)

Ngày 13/2, trước Lễ tình nhân 1 ngày, cụ ông 72 tuổi Tân Nguyệt và Lãnh Nhuỵ 69 tuổi vợ ông đã cùng nhau đến một bệnh viện ở Huệ Châu để phẫu thuật chuyển giới cho ông.

Ngay từ nhỏ, ông Tân Nguyệt (Trung Quốc) đã không thích chơi những trò chơi của con trai, cũng giao du với đám bạn nam, mà chỉ thích mặc váy, tết tóc, giúp mẹ khâu vá, thêu thùa.

Cậu bé ấy cũng không bao giờ sử dụng nhà vệ sinh chung với các bạn nam bởi luôn coi mình là một cô bé. Chính vì vậy, nhiều người lầm tưởng Tân Nguyệt là nữ và cậu rất vui vì điều này.

Tuy nhiên, xã hội khi ấy vẫn còn nhiều hạn chế nên Tân Nguyệt chẳng bao giờ dám để lộ ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình...

Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, Tân Nguyệt dần khôn lớn và trở thành một nhân viên ngân hàng với tương lai rộng mở. Năm 25 tuổi, dưới sự sắp đặt của gia đình, chàng trai trẻ Tân Nguyệt đã gặp gỡ và kết hôn với người vợ hiện tại là Lãnh Nhuỵ.

Ông Tân Nguyệt cảm động khi vợ luôn đồng hành cùng mình. Ảnh: Sina

Sau 3 năm kết hôn, họ sinh được một cô con gái. Khi mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo, Tân Nguyệt bất ngờ tâm sự với vợ về ước mơ ấp ủ từ thuở bé của mình là được chính thức trở thành một người con gái.

Người vợ trẻ đã nhiều lần khuyên nhủ chồng nên từ bỏ ý định, bởi việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính rất nguy hiểm, thậm chí còn đưa chồng đến gặp bác sĩ tâm lý để chồng có thể bình tâm trở lại.

Vì bao ràng buộc, Tân Nguyệt lại tiếp tục sống trong bí bách, đau buồn khi không được là chính mình.

Vài chục năm qua đi, cặp vợ chồng già Tân Nguyệt - Lãnh Nhuỵ đã về hưu, an hưởng tuổi già, con gái của họ cũng đã khôn lớn và chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Lúc này, ý định phẫu thuật chuyển giới để thực hiện ước mơ của cụ ông Tân Nguyệt lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi ông cho rằng: "Đã sống đến tuổi này rồi thì không thể tiếp tục để bản thân phải chịu uỷ khuất nữa".

Bà Lãnh Nhụy quan tâm đến ông từ những điều nhỏ nhặt như cái quần cái áo. Ảnh: Sina

Ông đã thay đổi cách ăn, chỉ dùng những món ăn giúp tăng kích thích tố nữ tính. Điều quan trọng hơn là, bà Lãnh Nhụy, người vợ 69 tuổi yêu thương ông hết mực đã cùng ông tìm hiểu vấn đề này từ nạng internet, tìm cho ông các bài thuốc tăng hóc môn nữ và chấp nhận giúp ông thay đổi.

"Chỉ cần ông ấy vui là tôi cũng mãn nguyện rồi!", bà Lãnh Nhụy nói.

Bà và con gái ở cạnh ông trong những lúc ông buồn. Con gái ở nơi xa cũng chia sẻ: "Biết tin cha muốn chuyển giới, tôi và mẹ đã khóc nhiều, nhưng tôi vẫn ủng hộ cha như mẹ tôi ủng hộ. Vậy là sau này khi tôi trở về nước, tôi sẽ có hai người mẹ rồi!".

Ông Tân Nguyệt nói: "Tôi chuyển thành phụ nữ không phải vì yêu thương người đàn ông khác, mà vì chính mình... Tôi vẫn thương bà Lãnh Nhụy và con gái mình. Tôi cảm ơn họ!".

Tân Nguyệt ngày càng nữ tính, ông giờ thích mặc áo bông, quấn khăn hoa, dáng bộ đều đã trở thành phân nửa phụ nữ, nhưng ông chưa hài lòng. Tại Bắc Kinh ông đã tìm đến một bệnh viện để cắt tinh hoàn. 

Ông Tân Nguyệt và bà Lãnh Nhụy tại bệnh viện. Ảnh: Sina

Với quyết tâm trở thành phụ nữ, ngày 10/1, ông quyết định từ Bắc Kinh đến bệnh viện Huệ Châu tìm bác sĩ tiến hành phẫu thuật tiếp phần còn lại. Bác sĩ nói ông đã nữ tính hoá rất nhiều, phù hợp yêu cầu. 

Khi được hỏi sau khi trở thành phụ nữ, bà Lãnh Nhụy sẽ thế nào? Ông Tân Nguyệt lại nhìn vợ mình "Chúng tôi vẫn sẽ ở cùng nhau, kết hôn nhiều năm rồi nhưng chúng tôi chưa một lần cãi nhau, chúng tôi từ lâu đã như chị em rồi. Bây giờ vẫn sẽ gọi nhau chị em...".

Ông giải thích thêm tên Tân Nguyệt (Xin Yue) có nghĩa đã chịu mọi khổ cực (xin của xinku - âm tiếng Hoa) đủ rồi ắt sẽ nhận được sự viên mãn hạnh phúc (trăng tròn). Phóng viên chợt bắt gặp bà Lãnh Nhụy quay người lau nước mắt.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus