Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:36
RSS

Lời trần tình của người vợ đánh chồng bằng nón bảo hiểm

Thứ năm, 08/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Vào ngày Gia đình Việt Nam, trong khi nhiều gia đình ấm áp, sum vầy liên hoan hạnh phúc thì giữa lúc đó, ở TP.HCM lại xuất hiện cảnh bạo lực người vợ trẻ “bốc đồng” dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu người chồng trước sự chứng kiến của đứa con nhỏ sợ hãi, khóc nức nở.

Đoạn clip dài 3 phút được người dân chứng kiến ghi lại. Sự việc đáng buồn này đã nhanh chóng  đăng tải trên mạng xã hội và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dù chưa xác định rõ nguyên nhân vụ xô xát nhưng qua cách hành xử, lời nói thô tục của cô vợ trẻ với người chồng khiến người chứng kiến cũng như dân mạng vô cùng bất bình và phẫn nộ.

Lời trần tình của người vợ đánh chồng bằng nón bảo hiểm

 Cận cảnh người vợ đánh chồng bằng nón bảo hiểm giữa đường

Người vợ đánh chồng bằng nón bảo hiểm nói gì sau sự việc?

Trước sự ‘dậy sóng’ của dân mạng, người vợ trong clip đã bất ngờ lên tiếng trần tình. Người vợ trẻ cho biết, sự chia sẻ rộng rãi cùng những lời chỉ trích tiêu cực liên quan đến clip đã khiến cô rất áp lực và mệt mỏi, vụ việc này đã vô tình ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.

Chị chia sẻ với bao giới rằng vụ xô xát đáng buồn đó xảy ra vào buổi tối ngày 23/6 sau khi hai vợ chồng ra ngoài ăn tối cùng bạn bè và có uống một chút bia. Vì mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên trên đường về 2 người có to tiếng với nhau, chồng chị quá nóng tính nên đã giơ tay tát chị 2 cái. Với tính nóng nảy cùng một chút men say nên sự tranh cãi ngày trở nên gay gắt khiến chị đã mất kiểm soát với hành động của mình.

Chị vợ đánh chồng bằng nón bảo hiểm còn trải lòng, khi clip bị đăng tải trên mạng cuộc sống của gia đình chị bị xáo trộn nặng nề. Công việc của chị cũng bị trì hoãn hơn 3 ngày. Chị mong rằng mọi người sẽ không hiểu nhầm và đánh giá phiến diện, đổ lỗi toàn bộ cho chị trong vụ việc đáng tiếc này.

Qua câu chuyện này, mọi người cần cân nhắc trước khi quyết định hành động thế nào trên phố, bởi thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, mọi thứ có thể được lan truyền trên mạng một cách khó kiểm soát. Đồng thời cũng cần học cách điều tiết cảm xúc, cư xử đúng mực trong cuộc sống, đặc biệt trước mặt con trẻ.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus