Thứ ba, 23/04/2024 | 21:22
RSS

Lời khai tàn nhẫn của đối tượng chém cả nhà em ruột ở Đan Phượng

Thứ hai, 02/09/2019, 07:24 (GMT+7)

Mục đích chính của Đông là cầm dao sang chém anh Hiệp (con trai của ông Hải) và bà Việt (vợ ông Hải) nhưng sau đó Đông đã chém 5 người.

Theo Dân trí, tại cơ quan công an, hung thủ Nguyễn Văn Đông (SN 1966) đã có những lời khai ban đầu về vụ thảm án này. Đông khai, do bức bối trong đầu vì xảy ra mâu thuẫn với gia đình người em trai ruột Nguyễn Văn Hải (1969) nên cả đêm Đông không ngủ được. Đến khoảng 7h30 sáng 1/9, Đông lấy con dao từ trên chạn bát xuống, giấu vào một chiếc áo rồi đi sang nhà em trai (ông Hải).

Lúc này, bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) vừa đi xe máy ra khỏi cổng thì bất ngờ bị Đông dùng dao chém vào đầu rồi chém liên tiếp 2-3 phát tiếp theo. Bà Việt gục xuống.

Theo lời khai của Đông, mục đích chính của Đông là cầm dao sang chém chết anh Hiệp (con trai của ông Hải) và bà Việt (vợ ông Hải) nhưng lúc đó anh Hiệp đã chạy thoát nên khi gặp chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) thì Đông liền vung dao chém luôn chị Bắc. 

Bất ngờ bị bác ruột dùng dao chém, chị Bắc liền chạy vào vườn trước nhà để chạy thoát thân thì liền bị Đông đuổi theo, chém liên tiếp 2-3 phát nữa vào người. Sau khi chị Bắc gục xuống, hung thủ đi ra khỏi cổng nhà ông Hải ngó nghiêng nhưng không thấy ai liền cầm dao quay lại vào nhà ông Hải và đuổi theo chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải).

Lúc này, chị Nhung đang bế con là cháu Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải) vội chạy vào nhà rồi chốt cửa lại. Thấy vậy, hung thủ liền dùng cán dao để phá cửa kính. Bị truy sát, chị Nhung liền bế con nhỏ chạy ra ngoài theo lối cửa phụ nhưng không may bị vấp chân ngã xuống trước cổng. Đúng lúc này, hung thủ lao tới chém luôn chị Nhung và cháu bé 3-4 phát vào đầu và bụng.

Lời khai tàn nhẫn của đối tượng chém cả nhà em ruột ở Đan Phượng
Đối tượng Đông (dấu đỏ) khi lấy lời khai. Ảnh: Vietnamnet

Khi được cán bộ điều tra hỏi về mục đích gây án, Nguyễn Văn Đông cho biết, động cơ chính ban đầu của y là giết bằng được anh Hiệp và bà Việt. Kế hoạch này đã được dựng lên từ ngày hôm trước (tức ngày 31/8) nhưng khi Đông đuổi giết anh Hiệp thì ông Hải (em trai Đông) đã hô lên là "chém mẹ chết đi". Lúc này do không kiềm chế được bản thân nên Đông liền quay lại rồi vung dao chém luôn người em trai của mình đến tử vong.

Sau khi gây án, Đông trở về nhà suy nghĩ và có ý định tự tử. Thông tin trên Zing.vn cho biết, theo lãnh đạo xã Hồng Hà, Đông và em trai từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5 m mảnh đất giáp ranh do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Hiệp không đồng ý về sự phân chia này.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện phòng chức năng Công an TP và Công an huyện Đan Phượng đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi nghe chỉ huy Công an huyện Đan Phượng báo cáo diễn biến vụ việc; đồng thời trực tiếp xét hỏi hung thủ gây án, ông Tùng yêu cầu Công an huyện Đan Phượng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an TP khẩn trương điều tra vụ án xử lý nghiêm đối tượng, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ổn định dư luận tại địa bàn dân cư.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông để điều tra về hành vi Giết người.

Như tin đã đưa, trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND xã Hồng Hà, vào khoảng 7h30 phút sáng 1/9, trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại ngõ Đại Thành, cụm 2, thôn Bồng Lai.

Vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà) cầm 1 con dao nhọn, loại dao bầu sang nhà ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, là em trai ông Đông, sát nhà nhau) rồi đâm chém, truy sát nhiều người trong gia đình ông Hải.

Những người bị Đông chém gồm em trai Đông, ông Nguyễn Văn HảI; vợ ông Hải - bà Doãn Thị Việt; con gái ông Hải – chị Nguyễn Thị Bắc; con dâu ông Hải – chị Đỗ Thị Nhung; và cháu nội ông Hải là Nguyễn Huyền M.

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu M. và bà Việt đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người dân có mặt chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn vì Nguyễn Văn Đông rất hung hăng. Sau khoảng 15 phút gây án, Nguyễn Văn Đông đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở Công an huyện Đan Phượng để điều tra.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN