Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:08
RSS

Lên ngôi đầu bảng, Conte vẫn tỏ ra khiêm tốn

Chủ nhật, 06/11/2016, 14:57 (GMT+7)

Với kết quả hòa của Man City trong trận đấu sớm, Chelsea đã lên ngồi đầu bảng trước khi Liverpool và Arsenal ra quân. HLV Conte rất hào hứng về phong độ tuyệt vời của đội bóng.

Với chiến thắng hoành tráng 5-0 trước Everton, CLB thành London đã lên ngôi đầu bảng. Ở 5 trận gần nhất, Chelsea nã vào lưới đối thủ đến 16 bàn, và không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Quan trọng hơn, họ khiến một Man City - ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, phải xếp sau mình.

Họ khiến HLV của Everton phải tâm phục khẩu phục mà nói rằng: "Chúng tôi không mong đợi điều này xảy ra. Chelsea đã thể hiện sự tự tin rất lớn trong trận đấu này. Cách tấn công, triển khai lối chơi rồi ghi bàn, họ hoàn hảo ở mọi khía cạnh".

Chelsea lên ngôi đầu bằng chuỗi trận thăng hoa

Chelsea lên ngôi đầu bằng chuỗi trận thăng hoa

Còn về phía nhân vật chính Antonio Conte, ông dường như đã đem lại sức sống cho một Chelsea rệu rã ở mùa giải năm ngoái. Với chiến thuật 3-4-4, Chelsea hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch với bất kỳ CLB nào. Sau trận đấu, Conte cho biết:

"Tôi rất hài lòng khi đội bóng giành liên tiếp 5 thắng lợi. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn gửi thông điệp gì tới ai, chúng tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình, nhắn nhủ với chính mình chứ không phải dành sức quan tâm đến đội bóng khác.

Các CĐV đã rất nhiệt tình trong trận đấu này và tôi rất vui mừng vì điều đó. Chúng tôi cần sự ủng hộ và mong rằng nó sẽ được tiếp tục trong tương lai. Chelsea đang nỗ lực để cải thiện chính mình, hy vọng đội bóng sẽ giữ vững được phong độ này thời gian tới".

Cả Arsenal và Liverpool đều sẽ ra quân vào tối nay. Nếu họ giành chiến thắng, Chelsea của Conte sẽ trở về vị trí thứ 3. Nhưng điều quan trọng là mùa giải còn dài và đoàn quân áo Lam đang ở một vị trí tốt.

 

Trọng Hiếu (T/h)
Theo Đời Sống Plus