Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:21
RSS

“Lật mặt nạ” con nghiện giả tàn tật, ăn bám lòng tốt của người đời

Thứ bảy, 12/11/2016, 21:53 (GMT+7)

Suốt 4 năm nay, gã đàn ông trung niên lợi dụng lòng thương của người dân và du khách nước ngoài, giả tàn tật đi ăn xin lấy tiền mua ma túy.

Trao đổi với báo Dân Trí vào ngày 12/11, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ một đối tượng giả tàn tật đi ăn xin có tên Nguyễn Ái Sỹ (46 tuổi, quê Nam Định) để lập hồ sơ, chuyển giao cho Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 nhằm thực hiện việc cai nghiện ma túy.

Đối tượng giả tàn tật đi ăn xin tại cơ quan công an

Đối tượng giả tàn tật đi ăn xin tại cơ quan công an. Ảnh Dân Trí

Trước đó tối 11/11, ngay khi tiếp nhận thông tin của người dân về một đối tượng có dấu hiệu giả dạng tàn tật để xin tiền của người dân và du khách tại tuyến đường Lê Lợi (phường Bến Thành, quận 1), Công an phường Bến Thành đã có mặt mời người này về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, người này khai tên Nguyễn Ái Sỹ (46 tuổi, quê Nam Định). Sỹ khai do nghiện ma túy nặng từ năm 2013, nên vờ giả dạng bị tàn tật, sau đó lợi dụng lòng thương của người dân và du khách để xin tiền ở các tuyến đường trung tâm quận 1.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao Nguyễn Ái Sỹ cho Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 để cai nghiện ma túy. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên lực lượng chức năng nhận được tin báo có đối tượng giả tàn tật đi ăn xin trên địa bàn.

Sỹ dùng chiêu giả dạng ăn xin để có tiền hút chích ma túy nhiều năm nay

Sỹ dùng chiêu giả dạng ăn xin để có tiền hút chích ma túy nhiều năm nay. Ảnh Dân Trí

Trước đó vào ngày 2/4, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM cho biết đã bắt Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa) vì giả tàn tật để ăn xin tại khu vực chợ Bến Thành. Tại cơ quan công an, Hiếu hoàn toàn lành lặn và bình thường.

Theo khai nhận của Hiếu, hàng ngày vào khoảng 19h tối, Hiếu thuê xe ôm từ Tân Phú chở đến khu vực đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành) để bán vé số nhưng mục đích chính là xin tiền du khách. Đến 22h, Hiếu lại thuê xe ôm chở về phòng trọ ở quận Tân Phú.

Mỗi ngày đi xin như vậy, Hiếu kiếm được trên dưới 1 triệu đồng và đã hoạt động hơn 2 tháng cho đến ngày bị phát hiện, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Được biết trong lúc công an phát hiện, bắt giữ, trong giỏ xách của Hiếu có nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 100.000 đồng và cả tiền nước ngoài với tổng trị giá hơn 900.000 đồng.

Trước đó, công an cũng từng phát hiện đối tượng đóng giả ăn xin kiếm tiền triệu/ngày

Trước đó, công an cũng từng phát hiện đối tượng đóng giả ăn xin kiếm tiền triệu/ngày. Ảnh Tuổi Trẻ

Hiếu cho biết thấy nhiều người giả dị tật đi ăn tiền có thu nhập khá nên làm theo. Công an phường Bến Thành đã làm thủ tục chuyển Hiếu chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM để giáo dưỡng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus