Thứ ba, 23/04/2024 | 18:14
RSS

Lạnh gáy lời khai của nghi phạm chặn đường chém chết vợ rồi nhờ người báo công an

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:31 (GMT+7)

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Trùng Dương (28 tuổi, xã Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Lời khai của nghi phạm chặn đường chém chết vợ rồi nhờ người báo công an
Nghi phạm chém chết vợ rồi nhờ người báo công an

Dương chính là nghi phạm chặn đường chém chết vợ là chị Nguyễn Thân Hồng N. (27 tuổi, trú cùng địa phương) vào chiều 1/5 tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Theo lời khai của Dương, anh ta và chị N. sống chung với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm nay và gần đây có làm cơm báo cáo họ hàng. Hằng ngày, Dương đi làm thợ hồ còn chị N. đi làm công nhân. Gần đây, Dương nghi ngờ chị N. có người đàn ông khác nên thường tỏ ra ghen tuông.

Ngày 1/5, Dương ngồi nhậu với bạn và gọi điện thoại cho chị N. nhưng chị N. không nghe máy. Sau đó, Dương biết chị N. đang chở con gái 2 tuổi (con riêng của chị N.) đi chơi.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, Dương lấy con dao phay để dưới yên xe gắn máy rồi đi tìm chị N. Khi đi được khoảng 5km, đến địa phận xã An Cơ (huyện Châu Thành), Dương phát hiện chị N. đang chở con đi theo chiều ngược lại nên liền chặn đầu xe rồi đánh chị N.

Sau đó, Dương rút dao phay từ dưới yên xe ra chém nhiều nhát vào người chị N. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bé gái 2 tuổi chứng kiến sự việc mẹ bị chém chết nên sợ hãi và khóc thét.

Lời khai của nghi phạm chặn đường chém chết vợ rồi nhờ người báo công an
Thi thể chị N. được đưa tới nhà xác bệnh viện để chờ khám nghiệm

Dương ném con dao xuống kênh nước gần lề đường, đến bế bé gái đi thông báo với người dân địa phương về vụ việc và nhờ người dân đưa chị N. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người thân trong gia đình chị N. cho biết, Dương là người cục tính, từ khi sống chung với chị N. hai người thường xuyên xảy ra cự cãi. Cách đây khoảng 1 tháng, Dương mang đồ đạc bỏ đi khỏi nhà.

Trước khi xảy ra sự việc khoảng 3 ngày, Dương trở về và còn đưa chị N. đi siêu thị. Mọi người tưởng hai người đã làm lành rồi sống vui vẻ với nhau. Không ai ngờ sau đó Dương lại chặn đường chém chết vợ như vậy.

Trước đó, như đã đưa tin, theo chuẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, chị N. tử vong do vết thương hở ở đầu; đa tổn thương nông ở cổ; vết thương hở ở cổ tay và bàn tay.

Trước khi chung sống với Dương, chị N. đã từng có một đời chồng. Tuy nhiên khi chị N. vừa mang thai đứa con đầu lòng thì hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới chia tay. Chị N. ôm bụng bầu trở về căn nhà do cha mẹ để lại rồi sinh con.


Xem thêm: Rùng mình lời khai của người vợ thủ ác đã chặt đầu chồng rồi phanh thây ném ra nhiều nơi!

Lệ Thủy
Theo Đời sống Plus/GĐVN