Thứ tư, 10/12/2025 | 10:54
RSS

Lan tỏa yêu thương giữa vùng rốn lũ: Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu thăm hỏi, hỗ trợ bà con sau thiên tai

Thứ tư, 10/12/2025, 10:17 (GMT+7)

Những ngày đầu tháng vừa qua, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão kết hợp áp thấp nhiệt đới đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Phú Yên (cũ) chìm trong biển nước. Đông Hòa – vùng đất trù phú ven biển bất ngờ trở thành tâm điểm của trận lũ được người dân địa phương gọi là “khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây”.

Con nước đục ngầu đổ xuống từ thượng nguồn tràn qua các xóm thôn chỉ trong vài giờ khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Nhà cửa ngập sâu, vật dụng trôi theo dòng nước, gia súc gia cầm bị cuốn đi, và đau lòng hơn cả là những trường hợp mất mát về người - nỗi đau không gì bù đắp được.

Sau khi nước rút, Đông Hòa hiện lên với những vệt bùn loang lổ trên tường nhà, những mái ngói xô lệch và những ánh mắt phờ phạc vì mất ngủ nhiều ngày. Người dân kể rằng họ chưa từng chứng kiến lũ lên nhanh và “hung dữ” như vậy. Các em nhỏ vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại khoảnh khắc phải trèo lên gác để tránh dòng nước đang dâng lên từng phút.

Lan tỏa yêu thương giữa vùng rốn lũ: Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu thăm hỏi, hỗ trợ bà con sau thiên tai

Hoa hậu Ngọc Hiếu vượt hàng trăm cây số về thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bà con vùng thiên tai. Chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa cứu trợ mà còn là hành trình kết nối yêu thương.

Giữa những tang thương và khó khăn ấy, sự sẻ chia từ cộng đồng trở thành nguồn động lực lớn lao giúp bà con vực dậy tinh thần. Và trong những ngày nhiều cảm xúc đó, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Ngọc Hiếu đã vượt hàng trăm cây số về thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bà con Đông Hòa – Phú Yên (cũ).

Xuất hiện giản dị trong chiếc áo đỏ in ngôi sao vàng, Ngọc Hiếu có mặt tại từng thôn xóm bị thiệt hại nặng. Vượt lên trên ánh hào quang của danh hiệu, cô mang theo tinh thần của một người trẻ giàu lòng nhân ái, coi việc lan tỏa yêu thương là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc. Đối với bà con nơi đây, hình ảnh một cô gái trẻ đứng giữa nền đất còn đầy bùn, tay trao những phần quà thiết thực, tay an ủi từng cụ già, từng người mẹ mất chồng trong lũ… đã để lại sự xúc động sâu sắc.

Lan tỏa yêu thương giữa vùng rốn lũ: Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu thăm hỏi, hỗ trợ bà con sau thiên tai

Ngọc Hiếu trao tặng balo và dụng cụ học tập dành cho các em nhỏ

Ngọc Hiếu cho biết điều thôi thúc cô về với Đông Hòa chính là mong muốn góp phần nhỏ bé để bà con cảm nhận rằng họ không đơn độc trong nỗi đau. “Lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn đi tình người,” cô nói trong lúc trao quà cho bà con.

Trong chuyến thiện nguyện lần này, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Ngọc Hiếu mang theo nhiều phần quà như balo và dụng cụ học tập dành cho các em nhỏ để chuyến trở lại trường sau lũ không còn nặng nề vì thiếu thốn, bếp ga, nồi cơm điện, ấm siêu tốc giúp bà con tái lập sinh hoạt sau khi đồ dùng bị lũ cuốn hỏng.

Còn với các em nhỏ, khi được nhận balo mới, nhiều em mừng rỡ ôm chặt vào lòng, lũ có thể khiến mọi thứ khó khăn hơn, nhưng con đường học tập và khát khao chinh phục ước mơ của các con thì chưa từng dừng lại.

Lan tỏa yêu thương giữa vùng rốn lũ: Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu thăm hỏi, hỗ trợ bà con sau thiên tai

Những phần quà thiết thực được trao tay kịp thời, hỗ trợ bà con một phần tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai

Theo chính quyền địa phương, Đông Hòa đang trong quá trình khắc phục hậu quả lũ lụt. Các đoàn thiện nguyện cũng đã góp một phần quan trọng giúp bà con có thêm điều kiện vật chất lẫn tinh thần để bắt đầu lại cuộc sống.

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Ngọc Hiếu giản dị, chân thành, đi qua những con đường còn loang bùn để đến với từng người dân đã trở thành hình ảnh đẹp giữa mùa mưa lũ. Ngọc Hiếu cho biết cô sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo và trẻ em vùng lũ trong thời gian tới. “Còn rất nhiều mảnh đời cần được tiếp sức, tôi tin rằng nếu ai cũng làm một chút, thì cộng đồng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều,” cô chia sẻ.

Vũ Bảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại