Thứ ba, 23/04/2024 | 16:16
RSS

Lạm dụng tình dục thiếu nữ, thầy tu mất luôn 'của quý'

Thứ hai, 02/04/2018, 10:38 (GMT+7)

Cô gái bị lạm dụng tình dục suốt nhiều năm liền, cô không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa nên liền ra tay cắt đứt "của quý" của thầy tu.

Cách đây 8 tháng, thầy tu Swamy Gangeshananda bị một cô gái tố lạm dụng tình dục ở Thiruvananthapuram, bang Kerela. Theo cô gái, Gangeshananda đã lạm dụng tình dục cô suốt nhiều năm liền, cô không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. 

Theo lời kể của nữ sinh, nhà tu hành này thường xuyên gọi cô đến các buổi lễ tôn giáo hoặc đến tận nhà riêng của cô. Ông ta đã cưỡng bức cô nhưng cha mẹ cô không hề biết về sự việc này dù có ở nhà hay không.

Lạm dụng tình dục thiếu nữ
Chân dung nhà tu hành Gangeshananda khi bị bắt. Ảnh: Times of india

Vì Gangeshananda được coi là bậc thầy, là người có chức sắc trong tôn giáo, được mọi người tôn kính và tin tưởng. Giữa tháng 5/2017, khi Gangeshananda lại đến nhà, nữ sinh này đã giấu sẵn một con dao dưới gối trong phòng ngủ của cô.

Lúc Gangeshananda vào phòng và giở trò đồi bại, nữ sinh này đã cắt phăng "cậu nhỏ" của ông ta. Sau sự việc, cô gái đã kể mọi chuyện với cha mẹ và tự tử bất thành 2 lần. Mẹ của nữ sinh này đã trình báo lên cảnh sát địa phương.

Tuy nhiên, Gangeshananda đã phủ nhận mọi lời cáo buộc của cô gái và tuyên bố chỉ nhận tội ở bệnh viện vì lúc đó ông ta quá đau, cần được trợ giúp y tế.

Hôm 28/3, Gangeshananda tổ chức một buổi họp báo, trong đó tiết lộ cơ quan sinh dục của ông ta hiện đã phục hồi chức năng như trước kia. 

"Tôi đã giúp đỡ cho vài người nhưng họ lại làm hại tôi", Metro dẫn lời Gangeshananda nói trong cuộc họp báo. "Nếu có tội, hãy để cho tòa án và đức chúa trời chứng minh. Tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Tôi không tố cáo bất cứ ai và cũng đã tha thứ cho kẻ tấn công mình". 

Thầy tu này còn nói thêm ông ta đã tha thứ cho thủ phạm và cho rằng có thể có một nhóm người liên quan tới vụ án 8 tháng trước. Các bác sĩ cũng xác nhận ca phẫu thuật thứ tư mới đây để khôi phục "cậu nhỏ" cho Gangeshananda đã thành công. 


Xem thêm: Tài xế bẻ lái cứu 2 cô gái ở Hải Phòng phải bồi thường số tiền 240 triệu đồng đầu tiên

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN