Thứ tư, 24/04/2024 | 19:21
RSS

Không đành lòng nhìn chồng hấp hối, người vợ hiến gan cứu nguy

Thứ tư, 07/03/2018, 19:30 (GMT+7)

Sau khi tình trạng của chồng chuyển biến xấu, người vợ đã không ngần ngại hiến một phần gan của mình để cứu sống chồng.

Khi tình yêu đủ lớn, nhiều người sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tình yêu của hai người từ công việc, cơ hội, thậm chí là bộ phận trên cơ thể và cả mạng sống. Một người phụ nữ 51 tuổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc cũng vậy. Bà sẵn sàng hiến tặng một phần gan của mình để cứu sống chồng.

Chồng của người phụ nữ 51 tuổi mắc bệnh viêm gan. Sau khi tình trạng của chồng chuyển biến xấu, bà đưa chồng tới bệnh viện ở Nam Kinh để điều trị. Tại đây, bà đã không ngần ngại hiến một phần gan của mình để cứu sống chồng.

vợ hiến gan cứu chồng
Người chồng đang hồi phục tại bệnh viện. Ảnh: SCMP

Sun Beicheng, Phó giám đốc bệnh viện ở Nam Kinh, cho hay: “Một số bệnh nhân bị suy gan cấp độ nặng không thể sống nổi một tuần. Cách tốt nhất để cứu lấy mạng sống chính là ghép gan“.

Hai vợ chồng đang hồi phục sau phẫu thuật. Họ đều là nông dân, có hai con. Một người con trai cho hay: "Khi bố ốm, người thân đều sẵn lòng tặng gan, vì gia đình sẽ không còn hoàn chính nếu thiếu đi một người". 

Mỗi năm, Trung Quốc có 3.000 - 4.000 ca cấy ghép gan. Tuy nhiên, trên thực tế, số bệnh nhân chờ cấy ghép nhiều gấp 10 - 20 lần số nội tạng được hiến tặng. Ông Sun cho hay nguyên nhân một phần do quan niệm truyền thống rằng thân xác phải nguyên vẹn sau khi chết.


Xem thêm: ​Sống lại sau khi "đã chết", cụ bà 90 tuổi khỏe mạnh hơn cả trước đó

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN