Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:33
RSS

Không bao giờ là quá muộn để ở bên tri kỷ của đời mình: Cụ bà 106 tuổi đính hôn bạn trai 66 tuổi

Thứ hai, 06/02/2017, 09:14 (GMT+7)

Cụ bà 106 tuổi đã chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai 66 tuổi sau 3 năm quen biết. Quả thực không bao giờ là quá muộn để ở bên tri kỷ của đời mình.

Cặp tình nhân lớn tuổi, được gọi bởi cái tên ngắn là Valda và Jaco, sống trong hai phòng riêng biệt ở nhà dưỡng lão Nossa Senhora Fatima, Pirassununga, phía đông nam Brazil, đã chứng tỏ rằng không có gì là quá muộn khi muốn được gắn bó với người mà họ thương mến, đồng điệu. Ảnh: Cater

Valdemira Rodrigues de Oliveira, 106 tuổi đã chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai 66 tuổi tên Aparecido Dias Jaco sau 3 năm quen biết. Họ đã tổ chức lễ đính hôn trong khung cảnh tuyệt đẹp hôm 28/1 tại nhà dưỡng lão Nossa Senhora Fatima ở Pirassununga, miền đông nam Brazil. Lễ đính hôn diễn ra đầy đủ nghi lễ với chiếc bánh bốn tầng, hoa, nhiều đồ trang trí và hoa hồng được rải khắp nơi. Bà Valda mặc váy trắng, tóc gắn phụ kiện, đeo vòng cổ ngọc trai và sơn móng tay điệu đà. Bà bước vào lễ đường với sự hỗ trợ của chiếc khung tập đi hiệu Zimmer được đính toàn hoa. Ảnh: Caters

Trước khi đám cưới diễn ra, các bác sỹ cảnh báo tình trạng sức khỏe của 2 người không cho phép và sẽ gặp khó khăn nếu sống riêng. Tuy nhiên, cả hai vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn ấy, quyết định tiến hành lễ đính hôn trước sự chứng kiến của 150 quan khách nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ chương trình “Dự án của những giấc mơ”. Ảnh: Cater

Tuy đều đã lớn tuổi nhưng cặp đôi vẫn dính lấy nhau như sam, dành trọn cả ngày bên nhau để trò chuyện, ăn uống. Chia sẻ tình yêu của mình với hôn phu kém 40 tuổi, bà Valda nói: "Tôi yêu anh ấy. Tôi thích anh ấy nhiều lắm. Nếu anh ấy chết, tôi cũng sẽ chết theo".  Cặp tình nhân quen nhau ở viện dưỡng lão trên vào năm 2014. Đối với ông Jaco, người bị liệt tay trái, đó là thứ "tình yêu sét đánh". "Tôi phải lòng Valda ngay từ giây phút nhìn thấy cô ấy. Tôi biết cô ấy lớn tuổi hơn mình, nhưng điều đó chẳng quan trọng bởi cô ấy thực sự khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã hỏi cưới cô ấy, và cả hai đều luôn tin rằng đám cưới sẽ diễn ra. Tuy nhiên, đính hôn cũng là một bước tiến cho chúng tôi lúc này", ông Jaco nói. Ảnh: Caters

Lúc đứng trên bục lễ đường, đôi tình nhân trao cho nhau một nụ hôn say đắm trước khi trao lời thề nguyện và nhẫn đính hôn trước sự chứng kiến của 150 khách mời. Cả bà Valda và ông Jaco đều chưa từng lập gia đình và chưa có con. Hầu hết người thân bà Valda đã qua đời, trong khi ông Jaco cũng đã mất liên lạc với gia đình. Cả hai sẽ là chỗ dựa của nhau cho đến khi xa rời thế giới này. Ảnh: Caters

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus