Thứ năm, 28/03/2024 | 22:35
RSS

Khóc cười chuyện những cặp vợ chồng mâu thuẫn vì lệch tuổi

Thứ hai, 12/02/2018, 20:16 (GMT+7)

Người ta vẫn nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng trên thực tế, lệch tuổi lại là căn nguyên của nhiều mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng. Thậm chí, khoảng cách về tuổi tác nhiều khi khiến họ không thể vượt qua.

Những cặp vợ chồng lệch tuổi có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức và mâu thuẫn dở khóc dở cười trong cuộc sống gia đình.

vợ chồng, lệch tuổi
Anh hơn cô đến 21 tuổi... (Ảnh minh họa)

Vợ muốn đi bar, chồng khuyên... đọc sách

Hồng vừa ra trường đã lên xe hoa. Bằng, bạn trai cô, muốn cưới liền tay kẻo "đêm dài lắm mộng", bởi anh hơn cô đến 21 tuổi, là giảng viên ngôi trường mà cô học.

Hồng hấp dẫn Bằng bởi nhan sắc nổi bật cùng tính sôi nổi, trẻ trung, cô là hoa khôi trong lớp. Còn thầy giáo Bằng chinh phục được cô sinh viên là nhờ trí tuệ uyên bác, phong thái điềm đạm, vẻ từng trải đầy chất... xi-nê. Nhưng khi đã sống chung nhà một thời gian thì mâu thuẫn giữa họ bắt đầu xuất hiện từ sự khác nhau trong sở thích và cả thói quen sinh hoạt. 

"Anh ấy khó tính như ông già, làm gì cũng phải chuẩn các bước, nếu không là nói mãi. Em thì quen coi sự tiện dụng là trên hết, phòng ngủ, phòng làm việc không cần ngăn nắp quá mức, em thích để đồ đạc thường dùng ở những chỗ dễ lấy thay vì cất cho gọn rồi lúc cần dùng lại phải lôi mãi mới ra. Có thế thôi cũng cãi nhau", Hồng tâm sự.

Vợ chồng họ như mặt trăng mặt trời trong mọi thứ: Bằng thích ngủ đúng giờ, dậy sớm, tập thể dục hằng ngày để giữ sức khỏe còn Hồng thích thức đến 1-2 giờ sáng để lướt mạng, rồi hôm sau ngủ nướng, chả tập tành gì. Bằng thích ăn cơm nhà trong khi vợ thích đi hiệu. Mà ngay cả khi ra ngoài, họ cũng bất đồng về chuyện ăn gì ở đâu. Bằng không muốn ngồi vỉa hè ăn sữa chua mít hay ốc xào, nem chua rán, trong khi Hồng giận dỗi vì có mỗi chuyện cỏn con đó anh cũng không chiều...

Những ngày nghỉ, Bằng muốn làm cơm mời bạn bè đến ăn, hoặc về quê thăm họ hàng, còn Hồng thì thích đi shopping, tối thì đi bar cho nó sôi động. "Tôi chịu không hiểu nổi cái nơi âm thanh chát chúa, phải hét lên mới nói chuyện được với nhau, ánh sáng thì nhập nhằng chói mắt ấy có gì hay ho. Tôi đi theo vài bận, thấy không khác gì bị tra tấn. Khuyên mãi không được, tôi bảo thôi từ giờ tha cho anh, em rủ bạn đi", Bằng kể.

Còn Hồng thì thở dài nói: "Chả ai như chồng em, chẳng bao giờ biết đến các trò giải trí lúc nào cũng đọc sách, đọc sách. Em lướt Facebook, chơi game, anh ấy bảo sao em thích mấy cái trò vô bổ đó, sao không chịu khó đọc sách. Em đi bar, anh ấy cũng bảo ở nhà đọc sách có phải tốt hơn không. Lúc lấy nhau cứ nghĩ, chỉ cần tình yêu là đủ. Nay sống chung mới thấy, cách biệt tuổi tác cũng là cả một vấn đề nan giải". 

vợ chồng, lệch tuổi
Nga già đi trông thấy, một phần vì chị đã ở độ tuổi lão hóa nhanh, một phần vì "lấy chồng trẻ quá mệt".

Hết hơi làm bảo mẫu cho chồng trẻ

Cường ít hơn vợ những 10 tuổi. Hồi yêu nhau, nhìn hai người không chênh lệch mấy, nhưng chỉ mấy năm sau kết hôn, trong khi Cường trông vẫn "như nam sinh" thì chị Nga già đi trông thấy, một phần vì chị đã ở độ tuổi lão hóa nhanh, một phần vì "lấy chồng trẻ quá mệt".

"Có vợ con rồi, mà anh ấy vẫn nghĩ mình là trai tân, chơi nhông suốt", chị Nga kể tội chồng. "Mà toàn vào Vincom đua xe, bắn súng trên máy, đúng là trẻ con". Để được chơi mà không bị nói là bỏ rơi vợ con, Cường muốn vợ bế con cùng đi chơi với anh, nhưng chị không đồng ý, bởi những chỗ đó không hợp với trẻ nhỏ, hơn nữa cả nhà đi chơi nhiều thế thì việc ai lo? 

Nhưng có lẽ cái mệt nhất của chị Nga là quản chồng. Anh ham chơi, cái đó chị chấp nhận được, chị chỉ sợ anh ra đường gặp cô em trẻ đẹp nào đó lại quên phắt bà vợ già. Vì thế, chị quản lý anh gắt gao qua điện thoại và qua bạn bè, người quen. Đang ngồi với Cường, thi thoảng bạn bè sẽ lại nháy nhau hoặc hỏi kháy: “Chị già gọi kìa, báo cáo đi kìa”, “Về với chị thôi bé ngoan ơi”… Nóng mặt, nhiều khi Cường không thèm nghe, không thèm nhắn lại vợ. 

Về đến nhà, chiến tranh nổ ra, ai cũng nghĩ mình là nạn nhân của sự vô tâm, vô ý của người bạn đời. Nhưng Cường thường nói không lại vợ, vì chị lập luận đâu ra đây, sắc sảo, đanh thép, biến anh thành người chồng tệ bạc, quá đáng, vô trách nhiệm. Và Cường chẳng có cách phản ứng nào khá hơn là giận dỗi ôm gối ra phòng khách ngủ. Thấy thế, chị Nga càng nghi ngờ và tủi hận vì nghĩ rằng anh chê vợ già, vợ xấu, anh mê con nào ngoài kia rồi… Cứ thế, nhà họ cứ dăm bữa lại có một trận căng thẳng.

vợ chồng, lệch tuổi
Có một điều không thể không nhắc đến khi nói về những đôi vợ chồng lệch tuổi, đó là tình dục.​

Lệch pha về… sex

Thường thì vấn đề này chưa xuất hiện hoặc chưa tỏ ra nghiêm trọng trong giai đoạn đầu, khi ngọn lửa đam mê vẫn còn ngùn ngụt. Nhưng khi mọi thứ đã đi vào trạng thái cân bằng thì cái bản năng và khả năng tình dục của họ lại “trở về với đúng tuổi của mình”, nhất là ở trường hợp chồng già vợ trẻ. 

Anh Hợp 47 tuổi, lấy vợ mới 28. Nhìn bề ngoài, U50 là lứa tuổi phong độ của người đàn ông thành đạt, khi họ vừa có sự từng trải lại vẫn giữ được vẻ khỏe mạnh, trẻ trung. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, còn sự thực của chu kỳ sinh học là cơ thể đã bắt đầu bước vào giai đoạn mùa thu của cuộc đời, “máy móc” đã phần nào xuống cấp, và nếu có một đợt nào đó “chạy tới số” thì sau đó sẽ hỏng hóc, cần bảo dưỡng… 

Thế là sau giai đoạn yêu đương và trăng mật mười phần mãn ý, vợ anh Hợp cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Anh Hợp thì sĩ, chẳng chịu nói ra là sức anh có hạn, mà cứ lấy cớ bận, khiến chị nghi ngờ anh đã chán vợ hoặc có tình nhân. Hai vợ chồng gây gổ nhau suốt, nhưng chẳng ai nói thẳng ra họ cáu bẳn, họ không bằng lòng nhau là vì “chuyện ấy”. 

Cũng lấy người vợ trẻ hơn mình nhiều tuổi, anh Sơn không đáp ứng đủ nhu cầu tình dục của bà xã, và cũng bị nghi ngờ, giận dỗi, ghen tuông. Có điều khác với anh Hợp, Sơn sau một thời gian vòng vo đã biết nếu để vợ hiểu nhầm và ôm “cục ức chế” sẽ rất nguy hiểm, nên đã tự thú với vợ là khả năng của anh chỉ có thế.  

“Khổ nỗi đàn bà, khi nói thật thì lại không tin, cứ bảo tôi viện cớ để che giấu chuyện bồ bịch, cách đây ít lâu còn sung thế cơ mà. Tôi phải đưa cô ấy cùng đến bác sĩ nam khoa, để cô ấy nghe bác sĩ giải thích. Có ai như vợ tôi, nghe bác sĩ nói chồng mình yếu sinh lý mà lại thở phào, bảo may quá, em tưởng ông ấy ngoại tình thì em bỏ luôn. Thế rồi sau đó cô ấy bồi bổ cho tôi, tuyệt không có cau có trách mắng gì nữa, kiên nhẫn và tế nhị chờ tôi hồi phục”, anh Sơn kể. 

Anh cho biết “chuyện ấy” của vợ chồng anh bây giờ đã đi vào quỹ đạo, tuy tần suất không cao nhưng đều đặn và chất lượng. “Tôi nghĩ nhu cầu của vợ cao hơn nhưng cô ấy vẫn bằng lòng và chấp nhận tần suất như vậy”, anh nói.

Theo các chuyên gia, ứng xử như anh Sơn khi vợ chồng có tình trạng lệch pha tình dục do chênh lệch tuổi tác là khôn ngoan. Khi vấn đề của mỗi bên được chia sẻ, họ sẽ không phải đơn thương độc mã khi giải quyết, mà vợ chồng sẽ hỗ trợ nhau bằng cảm thông và khích lệ. Những “tác dụng phụ” của tình trạng chênh lệch tuổi tác sẽ được các cặp đôi cùng khắc phục, bởi họ còn có thứ “bùa hộ mệnh” rất mạnh mẽ, đó là tình yêu.

Thanh Hoa

 


Theo Đời sống Plus/GĐVN