Thứ năm, 25/04/2024 | 07:27
RSS

Khách bị tố sàm sỡ phục vụ nữ, quán lẩu mắm thành “bãi chiến trường”

Thứ bảy, 05/11/2016, 19:45 (GMT+7)

Khách hàng được cho là "vô tình" đụng trúng vùng nhạy cảm của một tiếp viên nữ dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người bị thương.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Công An Nhân Dân, vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào khoảng 12h ngày 5/11 tại nhà hàng lẩu mắm Bà Dú (số 19 đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM).

Thời điểm này, một nhóm khách 6 người vào trong nhà hàng ăn uống. Một vị khách trong lúc ăn uống đã “vô tình” giơ tay đụng chỗ nhạy cảm của một tiếp viên nữ.

Nhà hàng nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn

Nhà hàng nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn. Ảnh CAND

Do đó, giữa khách và nhân viên xảy ra mâu thuẫn. Bước đầu quản lý nhà hàng và các vị khách nói chuyện một cách ôn hòa để giải quyết vụ việc, tuy nhiên sau đó giữa 2 bên không đồng ý với cách thức giải quyết trên dẫn đến ẩu đả.

Một nhân viên nữ đã dùng dụng cụ gắp đá tấn công và số nhân viên khác ném chén dĩa vào người 6 vị khách.

Một người trong nhóm khách đã gọi điện báo Công an phường Tân Định, quận 1 khi 3 người trong nhóm là Nguyễn Văn P (25 tuổi) Bùi Thịnh Đ (37 tuổi) và Lê Thị H (37 tuổi, cùng ngụ quận 1) bị thương.

Công an phường đến hiện trường thì tình trạng ẩu đả vẫn còn căng thẳng. Hai bên vẫn xông vào đánh nhau, Công an cùng người dân đưa 3 người vào bệnh viện cấp cứu và đưa những người có liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng về trụ sở làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra hỗn chiến, ẩu đả trong quán ăn khiến thực khách hoảng sợ.

Trước đó, trao đổi với VTC News vào chiều 21/10, ông Lê Văn Long, trưởng công an thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên, Yên Bái) cho biết, đơn vị đang điều tra, truy bắt đối tượng đâm 2 người thương vong trong quán ăn đêm.

Trước đó từng xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở Yên Bái

Trước đó từng xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở Yên Bái. Ảnh VTC News

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng 21/10, tại quán ăn đêm gần chợ đá quý (thị trấn Yên Thế).

Nguyễn Văn Hóa (SN 1976) đã xảy ra xích mích với anh Lương Trọng Ngư (SN 1980) và anh Chung cả hai phụ xe cho nhà xe Du Tuyết. Trong lúc ẩu đả, Hóa bất ngờ lấy dao nhọn đâm vào người anh Ngư và anh Chung khiến cả hai ngã gục tại quán.

Sau khi gây án, đối tượng Hóa nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc người dân đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị mất nhiều máu, anh Ngư đã tử vong còn anh Chung đang được trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an thị trấn Yên Thế đã phong tỏa hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng, phối hợp với Công an huyện Lục Yên và các cơ quan chức năng truy bắt nghi phạm. Đến 15h chiều 21/10, ông Lê Văn Long cho hay, hiện vẫn chưa bắt được đối tượng gây án.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus