Thứ năm, 28/03/2024 | 15:32
RSS

Joachim Loew trở thành cái bóng của chính mình ở World Cup 2014

Thứ sáu, 23/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew trông đầy bất lực khi chỉ đạo tuyển Đức khi gặp tuyển Anh. Ông dường như chỉ là cái bóng của chính mình tại World Cup 2014.

Có lẽ kí ức đau đớn nhất của tuyển Đức năm 2016 là trận thua Anh dù đã dẫn trước 2 bàn. Ở cương vị đương kim vô địch thế giới Đức đã khiến người hâm mộ thất vọng. Và đây cũng là trận đấu đau đớn khi người ta nhìn thấy Joachim Loew đứng cô đơn một góc với cái bóng của chính mình đầy bất lực.

Trong trận đấu với Anh, HVL trưởng đội tuyển Đức đã cho Lukas Podolski và Andre Schuerlle vào sân để thay cho 2 vị trí của Thomas Mueller và Marco Reus. Chính sự thay đổi giữa hiệp 2 đầy đột ngột này đã đẩy thế trận thuộc quyền chủ động của đội tuyển Anh.

Loew 2016 bất lực, chỉ còn lại cái bóng của chính mình hồi 2014

Loew 2016 bất lực, chỉ còn lại cái bóng của chính mình hồi 2014

Khi Eric Dier ghi bàn ấn định tỉ số cuối trận thì người Đức gần như gục ngã. Quân bài thay thế Schuerlle của Loew là nguồn cơn của sự thất bại này khi đã dễ dàng để Dier đè lên trong tình huống đánh đầu ghi bàn quyết định.

Sự thua cuộc này của Đức đã được dự báo từ khi Loew đưa Podolski và Schuerrle vào sân. Bởi cả 2 cầu thủ này đều không có sở trường chạy cánh nên càng áp lực khi bị gaio trọng trách bảo vệ tỉ số. Chính vì Podolski ưa sút, Schuerrle ưa chạy mà đội tuyển Anh đã được tạo điều kiện tối đa để gây sức ép ngược trở lại Đức.

Cái bóng của chính mình Loew càng bất lực hơn khi dư luận đặt thắc mắc về chiến thuật của ông. Trong tay Loew lúc đó còn cả tá cầu thủ có thể chạy cánh tốt hơn nhiều Podolski và Schuerrle nhưng tại sao ông không đưa vào.

Cái bóng của chính mình Loew là áp lực quá lớn với ông

Cái bóng của chính mình Loew là áp lực quá lớn với ông

Với chức vô địch thế giới năm 2014, Loew xứng đáng là người hùng của nước Đức. Ông mạo hiểm đặt niềm tin vào lớp trẻ như Thomas Mueller  hay Mario Goetze và sự thật đã chứng minh ông đúng. Nhưng 2 năm trôi qua, Loew dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình với hàng loạt chiến thuật sai lầm.

Loew bảo thủ và bất lực với hàng công khi mà trong tay có thừa các tài năng nhưng không đặt vào đúng chỗ. Có vẻ ông đang loay hoay tìm cách cứu vãn sức mạnh hai biên sau khi cựu đội trưởng Philipp Lahm giải nghệ từ World Cup 2014.  

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus