Thứ năm, 02/05/2024 | 13:05
RSS

Hy hữu: Mẹ da đen đẻ ra con da trắng

Thứ tư, 27/12/2017, 14:28 (GMT+7)

Sophia Blake, 45 tuổi, vô cùng bất ngờ khi con gái cô, bé Tiara, chào đời với làn da trắng tinh và đôi mắt xanh biếc, dù cả gia đình cô có quốc tịch Jamaica.

Câu chuyện mẹ da đen đẻ ra con da trắng hy hữu xảy ra với Sophia Blake và con gái Tiara.h. Dù cha của cô bé - Christopher Perkins 60 tuổi là một người da trắng nhưng hai vợ chồng vẫn nghĩ rằng ít nhất con gái sẽ là một sự kết hợp các đặc điểm của cả hai.

Bất ngờ thay, Tiara sinh ra với làn da trắng và đôi mắt màu xanh, không có bất cứ điểm nào giống với mẹ của mình. Hai vợ chồng nghĩ rằng hẳn da, tóc của cô bé sẽ đen dần lên theo lứa tuổi nhưng đó hoàn toàn là một suy đoán nhầm lẫn. Theo đó, các bác sĩ nói rằng tỷ lệ để một đứa trẻ mang dòng máu da đen có được màu da, màu mắt khác biệt như Tiara là 1 trong 1 triệu người.

Mẹ da đen đẻ ra con da trắng
Mẹ da đen đẻ ra con da trắng. Ảnh: Mirror

“Tôi không dám bước xuống đường cùng Tiara vì sợ mọi người đưa ra bình luận. Đơn giản là chẳng ai tin chúng tôi là hai mẹ con do quá khác nhau.

Theo Metro, cô con gái 17 tuổi từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Blake cũng mang làn da nâu như mẹ. Điều đó khiến nhiều người nghi ngờ liệu Tiara có đúng là con của Blake hay không. Tất cả giáo viên cũng như bác sĩ của Tiara cũng cảm thấy kỳ lạ. 

"Mọi người không tin Tiara là con tôi bởi con bé khác mẹ hoàn toàn. Đôi khi con bé hỏi tôi rằng 'Sao mẹ con mình lại không giống nhau ạ?'. Lúc đó, tôi giải thích con bé là hỗn hợp sắc tộc, nhưng điều đó khá khó hiểu đối với một đứa trẻ 4 tuổi như nó", Blake, hiện là chuyên viên marketing sống ở Selly Oak, hạt Birmingham (Anh), nói với Mail Online. 

Mẹ da đen đẻ ra con da trắng
Con gái đầu của bà mẹ Blake có da ngăm. Ảnh: Mirror

Các bác sĩ cho biết khả năng sinh ra con mang làn da trắng như Tiara là khá hiếm gặp, trong một triệu ca mới có một.  

Blake cho hay cả nhà cô đều có làn da rất sẫm, vì thế khi sinh ra đứa con gái da trắng tinh hệt bố mà không thừa hưởng chút gene nào từ họ hàng nhà ngoại là một điều khá sốc. Bà mẹ hai con cho hay các bà mẹ khác ở trường mầm non nơi Tiara theo học đều nghĩ rằng cô bé là con nuôi. 

Vì những sự nhầm lẫn và hoài nghi này, Blake quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức của mọi người rằng những đứa trẻ hỗn hợp sắc tộc có thể mang làn da đen hoặc trắng. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN