Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:38
RSS

Hưng Yên: Phát hiện 2 tấn vật liệu nổ và đầu đạn tại vườn nhà dân

Thứ tư, 10/01/2018, 16:35 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã phát hiện một khối lượng vật liệu nổ và đầu đạn khoảng 2 tấn tại vườn nhà dân.

Hưng Yên: Phát hiện 2 tấn vật liệu nổ và đầu đạn tại vườn nhà dân

Một khối lượng đầu đạn lớn được cơ quan chức năng thu giữ sau vụ nổ tại thôn Quan Đô trước đó. Ảnh: Quỳnh An

Chiều ngày 10/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phan Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho hay vào buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã phát hiện khoảng 2 tấn vật liệu nổ và đầu đạn tại vườn nhà một người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay, UBND xã Dân Tiến nhận được tin báo của người dân về việc một khối lượng vật liệu nổ và đầu đạn được phát hiện tại vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (SN 1965, trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Dân Tiến có mặt để tiến hành xác minh đồng thời báo cáo lên Công an huyện Khoái Châu và Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng cung cấp, khối lượng vật liệu nổ và đầu đạn được phát hiện tại vườn nhà bà Thịnh khoảng 2 tấn. Qua quá trình kiểm tra, bước đầu, cơ quan chức năng xác định số lượng vật liệu nổ trên là của anh Nguyễn Đức Doanh (SN 1972, trú tại xã Hồng Tiến, chủ một cơ sở thu mua phế liệu).

Tại buổi kiểm tra, anh Doanh cho biết số lượng vật liệu nổ và đầu đạn trên có được trong khi thu mua phế liệu nhiều tháng nay.

Do là vật liệu nổ, cấm mua bán nên anh Doanh đã gom lại, để nhờ ở gia đình nhà bà Thịnh và báo cáo với UBND xã Dân Tiến để có biện pháp xử lý.

Sau khi xác định số lượng vật liệu nổ và đầu đạn trên, Công an huyện Khoái Châu đã thông tin với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên để phối hợp xử lý tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 4h30’ sáng ngày 3/1, một vụ nổ đầu đạn xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 người tử vong, 8 người bị thương và 5 ngôi nhà bị sập gây hoang mang, lo sợ về sự an toàn của các cơ sở thu mua phế liệu.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN