Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:12
RSS

Hung thủ giết người phụ nữ ở Bình Thuận định sát hại cả lễ tân khách sạn

Thứ tư, 16/12/2020, 08:33 (GMT+7)

Trong buổi họp báo, cơ quan công thông tin về tình tin về vụ án sát hại người phụ nữ đơn thân, cướp tài sản ở Củ Chi.

Lê Thị Chanh tại cơ quan công an. Ảnh: DV

Chiều 15/12, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo, thông tin về công tác điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong hôm 30/11.

Theo Đại tá Phạm Thật, Trưởng Ban chuyên án, trong quá trình xác minh, điều tra, các trinh sát thu thập được thông tin là trước ngày vụ án xảy ra, cậu của nạn nhân có đưa người tình là một phụ nữ trung niên từ TP.HCM về và sau khi xảy ra án mạng thì không thấy người phụ nữ này.

Người cậu khai người phụ nữ này đã lên xe về Huế từ ngày 28/11. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định người phụ nữ này không về Huế mà suốt hai ngày người này vẫn có mặt tại Phan Rí Cửa cho đến khuya 30/11 mới rời đi. 

Đặc biệt, là lực đánh lên đỉnh đầu nạn nhân không mạnh, phù hợp với hướng điều tra nên Ban chuyên án đã tập trung truy xét và phát hiện hung thủ. Toàn bộ tang vật của vụ án đã được thu giữ và Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, Chanh khai nhận, do có mối quan hệ quen biết với nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. và biết rõ bà L. đơn thân, sống một mình nên Chanh đến nhà bà L. với mục đích giết bà Lan để cướp tài sản. Theo kế hoạch đã định sẵn, đêm 30/11, Lê Thị Chanh tới ngủ nhờ nhà bà L., khi bà L. ngủ say, Chanh đã sử dụng chày đánh liên tục vào đầu, dùng tay bóp cổ, rồi dùng gối đè lên mặt khiến bà L. tử vong. Sau đó, Chanh lấy 2 chiếc nhẫn, 1 bộ vòng ximen (7 chiếc), 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai của nạn nhân rồi xóa dấu vết hiện trường.

Sau khi gây án, Chanh bắt xe vào huyện Bình Chánh (TP.HCM) thuê nhà nghỉ lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Ban chuyên án đã thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng mà Chanh đã đem cầm cố lấy 15 triệu đồng tiêu xài và chiếc nhẫn Chanh cho người tình. 

Ban chuyên án cũng xác định Lê Thị Chanh là đối tượng ham mê cờ bạc. Chanh rất có kinh nghiệm trong việc đối phó cơ quan điều tra và biết tạo dựng những chứng cứ ngoại phạm. Đáng chú ý, khi lẩn trốn Chanh còn thủ một con dao, về sau Chanh khai mang theo dao nhằm mục đích sát hại lễ tân khách sạn tại nơi lẩn trốn để lấy tài sản. Tuy nhiên Ban chuyên án đã kịp thời bắt giữ Chanh nếu không sẽ có thêm tội ác khác của người phụ nữ này.

Trước đó, như báo Bình Thuận đã đưa tin, chiều 1/12, Công an thị trấn Phan Rí Cửa nhận tin báo của người dân ở khu phố Song Thanh 1 về việc phát hiện bà Nguyễn Thị L. tử vong tại nhà riêng. Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra ban đầu, đồng thời báo cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp thực hiện điều tra làm rõ vụ án

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân nằm ngửa trên tấm nệm, gối úp lên mặt, trên đầu có một vết thương nhiều máu, cửa nhà và cổng không đóng. Công an xác định nạn nhân đã bị hung thủ giết chết trong nhà, trên thân thể có nhiều thương tích, đồ đạc trong nhà không có xáo trộn. Tuy nhiên, khi làm việc với người nhà nạn nhân cho biết trên người nạn nhân có đeo nhiều trang sức nhưng đã bị mất.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN