Thứ năm, 25/04/2024 | 12:13
RSS

Hồng Đăng hết là "con rơi" lại si tình với "vợ người ta"

Thứ ba, 26/12/2017, 19:00 (GMT+7)

Các đạo diễn dường như đang "ngược" Hồng Đăng, khi những bộ phim gần đây, nếu anh không vào vai "con rơi" thì cũng si tình với "vợ người ta".


Hồng Đăng trong Cả một đời ân oán.

Với vẻ điển trai, sáng sủa, lối diễn xuất chỉn chu, đĩnh đạc... không khó hiểu khi Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên truyền hình ăn khách nhất hiện nay. Tuy nhiên, các đạo diễn dường như đang "ngược" Hồng Đăng, khi những bộ phim gần đây, nếu anh không vào vai "con rơi" thì cũng si tình với "vợ người ta".

Đẹp trai, tài giỏi nhưng liên tiếp là "con rơi"

Mặc dù mới phát sóng được 4 tập, nhưng bộ phim Cả một đời ân oán đã làm mưa làm gió trên sóng truyền hình. Phim xoay quanh những mâu thuẫn trong nhà họ Vũ, xung đột giữa 3 người anh em cùng cha khác mẹ và những chuyện tình đầy trái ngang.


Trong Cả một đời ân oán, Hồng Đăng vào vai "con rơi" của ông chủ Vũ Gia.

Trong phim, Hồng Đăng thủ vai Phong – "con rơi" của ông Quang (NSƯT Mạnh Cường). Sau khi bước vào nhà họ Vũ, Phong bàng hoàng nhận ra người con gái mình từng yêu bằng cả trái tim nay lại chính là em dâu của mình. Kết thúc mối tình với Phong, Dung (Hồng Diễm) đã kết hôn với Đăng (Mạnh Trường) và có một gia đình êm ấm. Thế nhưng, mọi thứ đã đảo lộn từ giây phút Phong bước chân vào nhà họ Vũ và quyết tâm phá hỏng tất cả.


Hồng Đăng là "con rơi" của ông trùm Phan Quân trong Người phán xử.

Trước khi là "con rơi" trong Cả một đời ân oán, Hồng Đăng từng vào vai Lê Thành, người con rơi của ông trùm hùng mạnh nhất vùng biên – Phan Quân trong Người phán xử.

Dù là "bố già" khét tiếng trong giới xã hội đen nhưng Phan Quân lại bất hạnh vì có đứa con trai ngỗ nghịch và hữu dũng vô mưu Phan Hải. Chính bởi vậy mà khi gặp Lê Thành (Hồng Đăng), một đứa con tài giỏi, sáng sủa và thông minh, Phan Quân đã coi đây là cái duyên và đưa Lê Thành về tập đoàn của mình làm cố vấn, dẫn dắt anh vào thế giới ngầm mà mình đang làm chủ.


Hồng Đăng bi thương với phận "con rơi" trong Tuổi thanh xuân 1.

Có vẻ như thân phận "con rơi" bi thương rất có "duyên" với Hồng Đăng. Trước Cả một đời ân oánNgười phán xử, anh cũng từng là "con rơi" trong Tuổi thanh xuân 1. Trong phim, Hồng Đăng vào vai Khánh, một thanh niên đi du học Hàn Quốc và làm trợ giảng cho vị giáo sư của một trường đại học ở Seoul. Khánh mang trong mình 2 dòng máu Việt và Hàn. Chính vì việc vắng bóng người cha Hàn Quốc từ nhỏ nên Khánh có dự định sang xứ sở Kim Chi để tìm cha của mình.

Có mối tình oan trái với "vợ người ta"

Trong Cả một đời ân oán, mặc dù đã cưới Diệu (Lan Phương) làm vợ, nhưng Phong (Hồng Đăng) vẫn chưa thể quên được tình cũ, cũng chính là em dâu của mình hiện tại - Dung (Hồng Diễm). Bước chân về Vũ Gia, Phong quyết giành lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về mình, trong đó có Dung (Hồng Diễm).


Trong Cả một đời ân oán, Phong (Hồng Đăng) yêu em dâu của mình là Dung (Hồng Diễm)

Không chỉ yêu "vợ người ta"- mà cụ thể là em dâu trong Cả một đời ân oán mà ở Mátxcơva – Mùa thay lá, Hồng Đăng vẫn không thoát khỏi nỗi xót xa khi yêu mà không đến được với người mình yêu. Trong phim này, anh vào vai Minh, một học sinh du học tại Nga. Minh có một mối tình sinh viên rất đẹp với Phương (Hồng Diễm đóng). Tuy nhiên, vì một biến cố gia đình, Minh phải về nước, chuyện tình giữa hai người dang dở.


Mối tình dang dở của Minh (Hồng Đăng) và Phương (Hồng Diễm) trong Mátxcơva – Mùa thay lá khiến khán giả thổn thức.

Nhiều năm sau, Minh trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh quay lại Nga để làm việc. Tại đây, khi đến thăm nhà một người bạn tên Đức (Việt Anh), Minh mới ngỡ ngàng bởi người ra mở cửa cho mình lại chính là Phương, giờ đây đã là vợ của Đức.

Gặp lại nhau, hai người vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động, bồi hồi. Tuy nhiên, ngã rẽ của số phận đã đẩy họ đi quá xa và không thể quay lại từ đầu. Chuyện tình "ngược tâm" của Minh và Phương trong Mátxcơva – Mùa thay lá cũng khiến người xem thổn thức, tiếc nuối.

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN