Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:39
RSS

HLV và cầu thủ Nhật Bản thừa nhật 'toát mồ hôi hột' và thi đấu kiệt sức mới thắng Việt Nam

Thứ sáu, 25/01/2019, 10:12 (GMT+7)

HLV và đội trưởng đội tuyển Nhật Bản thừa nhận các cầu thủ đã có chiến thắng đầy vất vả trước tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết Asian Cup 2019.


Maya Yoshida ăn mừng hụt trong bàn thắng đầu tiên. ẢNh: Sport5

Trong trận đấu mở màn vòng tứ kết Asian Cup 2019, Nhật Bản đã giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam nhờ bàn thắng duy nhất của Ritsu Doan trên chấm 11m. Thống kê chỉ ra "những chiến binh Samurai" đã có một trận đấu không hề dễ dàng trước sự kiên cường của các chàng trai áo đỏ. Dù cầm bóng lên tới 69%, Nhật Bản chỉ tung ra được 11 cú dứt điểm, kém cả Công Phượng và các đồng đội (12 lần).

Sau trận, đội trưởng Maya Yoshida đã phải lên tiếng thừa nhận: "Các con số đã chỉ ra chúng tôi gặp khó khăn thế nào. Tôi thật sự đã kiệt sức. May mắn là toàn đội được nhận một quả phạt đền nhờ VAR và giành được thắng lợi".

"Chúng tôi đã chơi không tốt trận này vì mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt trong hiệp 1. May mắn là khoảng thời gian sau, toàn đội đã kiểm soát được thế trận và ghi bàn. Tuy nhiên, nếu cứ đá kiểu này, Nhật Bản sẽ không thể lên ngôi. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn ở những khoảnh khắc quyết định, kiểm soát tốt trận đấu và tăng chất lượng trong từng pha bóng. Chúng tôi hứa sẽ cải thiện ở trận sau".

Bên cạnh đó, Yoshida cũng chia sẻ về tình huống ở phút 24 khi anh đã đưa được bóng vào lưới Văn Lâm. Với sự can thiệp của VAR, trọng tài chính quyết định không công nhận bàn thắng vì cho rằng anh đã chạm tay trước đó.

"Trong lần VAR ra mắt tại Asian Cup, chắc chắn AFC sẽ muốn trợ lý trọng tài video phát huy tính ưu việt của mình. Bóng có lẽ đã chạm tay tôi ở pha bóng đó. Dù sao, nhờ VAR, chúng tôi cũng có một bàn thắng trong hiệp 2. Tôi không có gì phàn nàn cả".


HLV Hajime Moriyasu bắt tay HLV Park Hang Seo sau trận đấu

Trước đó, HLV Nhật Bản Hajime Moriyasu cũng thừa nhận toát mồ hôi hột khi thi đấu với Việt Nam. HLV này chia sẻ: “Tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất hay, thi đấu máu lửa và có ý đồ. Họ phòng ngự chặt chẽ nhưng phản công cũng rất nhanh và sắc. Vì vậy, tuyển Nhật Bản không thể áp đặt lối chơi và tạo ra nhiều cơ hội như mong đợi. Dù sao, tôi cũng rất hài lòng với sự tập trung của các cầu thủ. Họ đã đứng vững trong những thời điểm khó khăn nhất của trận đấu”.

“Những chiến thắng vất vả như thế này sẽ giúp các cầu thủ trẻ của Nhật Bản có thêm kinh nghiệm và tiến bộ trong tương lai. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục hồi phục và cải thiện thêm lối chơi, chuẩn bị cho trận bán kết sắp tới”.

Tờ Asahi (Nhật Bản) cho rằng, công nghệ VAR đã khiến đội tuyển Nhật Bản nhận được những phán quyết cả “”sáng và “tối” khi nó “cướp” của họ một bàn thắng, nhưng trả lại bằng một tình huống đá phạt đền. Trong khi đó, nhiều CĐV Nhật Bản bày tỏ sự bất ngờ với màn trình diễn của Việt Nam.

"Hãy vinh danh tinh thần chiến đấu của Việt Nam. Họ không sợ Nhật Bản. Xem họ đá cứ như nhìn thấy tinh thần của Nhật Bản những năm 1990. Đáng kể hơn, đội bóng này còn trẻ và sẽ còn trưởng thành thêm nữa.

Đội tuyển Nhật Bản cũng đang trong giai đoạn chuyển giao, nhưng rõ ràng chúng ta không thể hài lòng với diễn biến của trận đấu này. Trận đấu vòng tứ kết trước đó, tuyển Nhật Bản cũng bị chỉ trích vì lối chơi đơn điệu vì thiên phòng ngự. Trận gặp Việt Nam cũng không khá hơn nhiều.

"Ý thức chiến thuật và khả năng đọc trận đấu của Việt Nam thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi rất bất ngờ trước sự phát triển ở nền bóng đá của họ. Họ có khả năng sẽ là một đối thủ nặng ký ở vòng loại World Cup khu vực châu Á và những gì Việt Nam thể hiện cho thấy tầm quan trọng của đào tạo trẻ", @mouseunit ngợi ca.

"Việt Nam toàn những cầu thủ vô danh nhưng họ là một đội bóng giỏi", tài khoản @suzukihyp viết.


Xem thêm: Những pha cứu thua xuất thần của Đặng Văn Lâm

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN