Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:33
RSS

HLV U23 Malaysia nói điều bất ngờ sau trận thua U23 Việt Nam

Thứ sáu, 20/05/2022, 11:33 (GMT+7)

Dù thất bại trước U23 Việt Nam và đánh mất cơ hội vào chung kết song HLV U23 Malaysia vẫn tự hào về các học trò của mình.

Trước đội chủ nhà U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, U23 Malaysia đã có một trận đấu vô cùng kiên cường và cầm hòa U23 Việt Nam trong 90 phút thi đấu chính thức. Phải tới cuối hiệp phụ thứ hai, U23 Malaysia mới để U23 Việt Nam ghi bàn và đánh mất vé vào chung kết gặp Thái Lan vào tay thầy trò HLV Park Hang Seo

Sau trận đấu, dù thua nhưng HLV Brad Maloney vẫn có những lời ngợi khen cho các học trò của mình: "Tôi rất tự hào về những học trò của mình, các cầu thủ U23 Malaysia đã cố gắng hết mình trong 90 phút thi đấu chính thức và cả 30 phút hiệp phụ. Điều ấy càng trở nên đáng trân trọng hơn khi chúng tôi chỉ được nghỉ 1 ngày. Tuy nhiên phải thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam có chiến thuật và nền tảng thể lực quá tốt. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu và chẳng có gì phải nuối tiếc", HLV Brad Maloney phát biểu.

"Thẳng thắn mà nói, chủ nhà U23 Việt Nam chính là đội bóng mạnh nhất tại SEA Games. Họ xứng đáng với chiến thắng ngay hôm nay. Còn về không khí tại SVĐ Việt Trì, người hâm mộ ở đây thật tuyệt vời. Sự cuồng nhiệt trên các khán đài khiến các học trò của tôi thi đấu thăng hoa hơn", HLV U23 Malaysia nói thêm.

HLV U23 Malaysia nói lời bất ngờ sau trận thua U23 Việt Nam
HLV U23 Malaysia khâm phục U23 Việt Nam sau trận thua ở bán kết

"SEA Games 31 đã cho chúng tôi nhiều cơ hội để cọ xát với nhiều đối thủ mạnh. Điều ấy giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ để có thể cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm. Về các kế hoạch trong tương lai, U23 Malaysia sẽ hướng đến trước mắt là giải U23 Châu Á. Dẫu vậy, hiện giờ đội bóng đang có 1 vài ca chấn thương. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc để bổ sung nhân sự", HLV của U23 Malaysia nhấn mạnh.

Các cầu thủ Malaysia đổ sụp xuống sân thất vọng não nề. Nhiều cái bóng áo vàng rung lên với những tiếng khóc nỉ non. Thủ môn Ghani ôm mặt nức nở trong sự vỗ về của các đồng đội. Họ thất bại ở một cuộc chơi cân não mà không có nhiều cơ hội để tìm chìa khóa mở cửa vào khung thành của Văn Toản.

HLV Brad Meloney trước trận đấu rất muốn các học trò giải quyết trận bán kết trong 90 phút nhưng ông đã không ngờ đến sự vượt trội của chủ nhà với hàng thủ chắc chắn và hàng công cầm bóng nhiều. Cuộc chơi là những màn đá trên chân của U-23 Việt Nam trong khi đồng nghiệp trẻ Malaysia không có nhiều bóng để tấn công.

Nếu tỉnh táo và chỉn chu hơn, chủ sân Việt Trì có lẽ sớm ghi bàn ngay trong hiệp một của tiền đạo Tiến Linh. Một lần chân sút của B. Bình Dương đối diện thủ môn lại sút chệch cột. Lần khác, Tiến Linh đệm bóng cận thành quá nhẹ để Ghani phá ra.

Theo lịch, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/5, Trước đó 3 tiếng là trận tranh hạng ba. Cả hai trận đấu cuối cùng này đều diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 31

22/5 - 16h00: U23 Indonesia - U23 Malaysia (Tranh HCĐ)

22/5 - 19h00: U23 Thái Lan - U23 Malaysia (Tranh HCV).

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại