Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:39
RSS

HLV Thái Lan tiếc nuối vì chọn Adisak sút quả penalty 'định mệnh'

Thứ năm, 06/12/2018, 11:50 (GMT+7)

"Anh ấy được mệnh danh là vua sút phạt đền của Thái Lan nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiền đạo của mình, thật không may rằng anh ấy đã bỏ lỡ", HLV Thái Lan nói.

Trước trận bán kết lượt về với Malaysia, các cầu thủ Thái Lan rất tin tưởng vào một chiến thắng. Nhiều cầu thủ đã viết trước "kịch bản" cho một buổi tối "bi kịch" của đội khách. Riêng vị thuyền trưởng thì tuyên bố "sẽ dạy Malaysia về bóng đá tấn công". Tuy nhiên, kết quả sau cùng Thái Lan đã "chết" trước cửa thiên đường khi đá hỏng quả 11 mét ở phút bù giờ.

Nói trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia, HLV Thái Lan không giấu được nỗi buồn, đồng  thời thừa nhận đội khách xứng đáng có mặt ở trận chung kết hơn các học trò của mình.

"Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng vì không thể giành vé vào chung kết AFF Cup 2018. Thất bại hôm nay là một bài học quý giá, một trải nghiệm cần thiết cho các học trò của tôi. Tôi cũng xin chúc mừng Malaysia, họ rất xứng đáng vào chung kết giải đấu. Cả 2 trận đấu vừa qua, Malaysia luôn là đội tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng và thi đấu tích cực hơn Thái Lan rất nhiều".

HLV Thái Lan thừa nhận Malaysia xứng đáng vào chung kết hơn các học trò

HLV Thái Lan thừa nhận Malaysia xứng đáng vào chung kết. Ảnh: Soha

HLV Thái Lan cũng tiết lộ ban đầu không định trao cơ hội sút 11m cho Adisak. "Tôi đã từng nghĩ sẽ trao quyền sút phạt lúc ấy cho một cầu thủ trẻ và còn khỏe, nhưng nhiệm vụ ấy đã được trao cho Adisak trong đội hình. Anh ấy cũng được mệnh danh là vua sút phạt đền của Thái Lan nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiền đạo của mình, thật không may rằng anh ấy đã bỏ lỡ".

HLV người Serbia cho biết thêm sẽ tập trung cải thiện ý chí và tinh thần thi đấu cho đội tuyển để chuẩn bị cho giải đấu AFC Asian Cup 2019, giải bóng đá cấp châu lục, sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tháng tới.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

 
 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN