Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:13
RSS

HLV Đông Timor chúc bóng đá Việt Nam sớm dự World Cup

Thứ hai, 16/05/2022, 09:26 (GMT+7)

HLV trưởng Fabio Maciel da Silva chia sẻ đầy cảm xúc trước khi chia tay SEA Games 31 khi các học trò của ông để thua cách biệt trước chủ nhà Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng.

Sau trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng, U23 Đông Timor chính thức dừng bước tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Tại bảng A, U23 Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng.  Trong khi đó, U23 Indonesia giành tấm vé còn lại với ngôi nhì bảng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng Fabio Maciel da Silva chia sẻ đầy cảm xúc trước khi chia tay SEA Games 31. "Tôi luôn cố gắng để đội có thành tích tốt tại giải. Trước khi chào tạm biệt Việt Nam, tôi rất tự hào về các học trò. Chúng tôi gặp phải rất nhiều đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp có trình độ vượt trội. Gần 3 năm qua, Timor Leste không có giải đấu nào thực sự tốt để tôi chọn cầu thủ.

Trước trận, tôi chuẩn bị cho học trò rất nhiều tình huống cố định cũng như bẫy việt vị để ứng phó với U23 Việt Nam và tôi vui vì sự chuẩn bị của tôi đã phát huy hiệu quả", ông Da Silva chia sẻ trong phòng họp báo tối 15/5.

Nói về trận đấu với chủ nhà U23 Việt Nam, ông Silva cho biết: "Tôi đã muốn các học trò cầm bóng để chơi bóng. Thật điên rồ nếu đặt ra mục tiêu lớn mà chúng tôi biết không thể thực hiện được. bóng đá là cả một quá trình. Cầu thủ Timor Leste không được như Việt Nam, họ còn rất trẻ, thể hình nhỏ bé, còn cầu thủ Việt Nam thì toàn chơi chuyên nghiệp".

HLV Đông Timor chúc bóng đá Việt Nam sớm dự World Cup
HLV Đông Timor chúc bóng đá Việt Nam sớm dự sân chơi World Cup 

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh: "Như tôi đã nói, cho các cầu thủ ở trình độ nghiệp dư và còn đang đi học dự SEA Games là sự chênh lệch trình độ rất lớn. Nhưng những gì các học trò của tôi thể hiện ở các trận vừa qua đều rất đáng tự hào. Tôi hy vọng ở những kỳ SEA Games tới, U23 Timor Leste có thể giành thứ hạng cao hơn".

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là những đội bóng được đánh giá cao tại SEA Games 31. Khi được phóng viên đặt câu hỏi so sánh về hai đội bóng này, HLV Da Silva cho biết: "U23 Việt Nam có sự khác biệt với Indonesia. Cá nhân tôi thấy Indonesia chơi chậm hơn, còn cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật và tổ chức tốt hơn. Tôi ấn tượng rất nhiều với cầu thủ số 9, số 17 và 14 của U23 Việt Nam, dù Hoàng Đức hôm nay không thi đấu".

"Tôi cũng thấy thích thú khi các đội tuyển Việt Nam ngày càng tiến bộ chỉ trong thời gian ngắn. Hy vọng một ngày nào đó tôi thấy Việt Nam góp mặt ở World Cup", nhà cầm quân 44 tuổi khép lại phần họp báo.

Hiện tại, ở bảng B, Malaysia là đội bóng đầu tiên đi tiếp sau trận hòa trước U23 Singapore. Nếu không có "địa chấn" xảy ra, U23 Thái Lan sẽ là đội bóng cuối cùng góp mặt ở bán kết. Với tình thế hiện tại, nhiều khả năng, U23 Thái Lan sẽ đứng thứ 2 bảng B và sẽ là đối thủ của chủ nhà U23 Việt Nam ở vòng bán kết tới đây. Trận đấu được xem là chung kết sớm của giải.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại