Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:48
RSS

Hải Phòng: Đứng trên vỉa hè, người đàn ông bất ngờ bị đâm trọng thương

Thứ năm, 15/11/2018, 07:39 (GMT+7)

Đang đứng trên vỉa hè, Nguyễn Văn Thủy (40 tuổi, quản lý cửa hàng thời trang ở Hải Phòng) bất ngờ bị một thanh niên gần nhà cầm kéo đâm trọng thương.

Hải Phòng: Quản lý cửa hàng thời trang bất ngờ bị đâm trọng thương
Hiện trường vụ việc.

Theo đó, sự việc xảy ra tại vỉa hè số nhà 81 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thủy (40 tuổi, quản lý cửa hàng thời trang ở địa chỉ trên).

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/11, tại địa chỉ trên, anh Thủy bất ngờ bị một thanh niên tên Hoàng (khoảng 34 tuổi, người địa phương) dùng kéo đâm vào cánh tay.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm này anh Thủy đang đứng tựa vào chiếc xe máy dựng ở vỉa hè rồi chăm chú bấm điện thoại di động. Bất ngờ Hoàng đi từ phía sau, cầm theo can nước xả vải đổ lên đầu anh Thủy rồi dùng kéo đâm vào bắp tay trái của nạn nhân.

Bị đâm, anh Thủy hốt hoảng ôm vết thương bỏ chạy thì bị Hoàng truy đuổi, miệng thanh minh "Nó vào tận nhà định giết cháu”. Khi thấy anh Thủy chạy vào trong cửa hàng, Hoàng mới dừng lại rồi lững thững bỏ đi, trên tay đối tượng vẫn cầm theo can nước xả vải và kéo.

Nhận được thông tin về vụ việc, công an phường An Biên đã xuống hiện trường điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật

Cũng theo những người sống gần cửa hàng thời trang cho hay, Hoàng có biểu hiện thần kinh không ổn định, sống khép kín. Được biết, Hoàng mồ côi mẹ từ nhỏ, bố Hoàng lập gia đình riêng, để Hoàng sống cùng hai người bác gái không chồng bên đằng nội.


Xem thêm: Chân dung người chồng sát hại vợ, đâm em vợ dã man

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN