Thứ năm, 25/04/2024 | 11:16
RSS

Hà Nội: Bé trai mới sinh bị bỏ rơi kèm theo lá thư nhờ chăm sóc

Thứ tư, 07/02/2018, 13:21 (GMT+7)

Bé trai mới sinh được bỏ lại trước cửa một gia đình hiếm muộn (thuộc địa phận xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) kèm theo lá thư nhờ chăm sóc.

Hà Nội: Bé trai mới sinh bị bỏ rơi kèm theo lá thư nhờ chăm sócBé trai được bỏ lại cùng lá thư viết vội gửi gắm nhờ chăm sóc

Tối ngày 6/2,  người dân sinh sống trên địa bàn xã Tân Lập phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa một gia đình trong xã kèm theo một bức thư tay viết vội nhờ mọi người chăm sóc.

Nội dung bức thư viết: “Do hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc cho cháu bé được.

Vậy tôi viết giấy này để lại bên cạnh con tôi. Anh, chị, cô, dì, chú, bác nào có duyên gặp được cháu thì hãy giúp tôi mang cháu về nuôi dưỡng và chăm sóc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!” Cuối bức thư tay đề rõ thời gian viết là ngày 6/2/2018.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

Sáng ngày 7/2, trao đổi với PV Đời sống Plus liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hữu Quy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn của xã.

“Bé trai mới được ít ngày tuổi được để lại trước cửa gia đình ông Khải. Gia đình ông Khải có 1 người con trai lấy vợ đã nhiều năm nhưng vẫn không có con.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã cử người đến ghi nhận đồng thời đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để chăm sóc”, ông Quy thông tin.

Cũng theo ông Quy cho biết, sau khi biết được thông tin về vụ việc, nhiều người đã đến để xin nhận nuôi cháu bé nhưng hiện tại chính quyền xã vẫn đang tiến hành chăm sóc và chờ gia đình, người thân của cháu bé đến nhận.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN