Thứ sáu, 05/12/2025 | 08:39
RSS

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Chủ nhật, 14/09/2025, 08:50 (GMT+7)

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Ngày 12/9, tập ba của “Sát nhân bọ ngựa” đạt rating trung bình 7,3% theo Nielsen Korea, thời điểm cao nhất lên tới 8,3%. Đây là thành tích vượt trội trong khung giờ tối thứ sáu, đặc biệt nhóm khán giả 20-49 tuổi đạt 2,57%. phim dài 8 tập, ra mắt từ ngày 5/9, do Byun Young Joo đạo diễn và Lee Young Jong biên kịch, được làm lại từ series truyền hình Pháp.

Câu chuyện xoay quanh Jung Yi Shin (Go Hyun Jung) – kẻ sát nhân khét tiếng với biệt danh “Bọ ngựa”, từng giết hại 5 người đàn ông và bị giam giữ. Khi xuất hiện một hung thủ mới mô phỏng cách ra tay tàn độc của Yi Shin, cảnh sát buộc phải tìm đến cô để hợp tác điều tra. Đáng chú ý, Cha Soo Yeol (Jang Dong Yoon) – người con trai mang mối hận với mẹ – là cảnh sát trực tiếp làm việc cùng cô. Mâu thuẫn giữa mẹ và con trở thành điểm nhấn, vừa là động lực phá án, vừa tạo thêm căng thẳng cho bộ phim.

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc. IG.

Diễn xuất của Go Hyun Jung được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô lột tả được sự lạnh lùng xen lẫn giằng xé nội tâm bằng ánh mắt và biểu cảm. Trong nhiều cảnh, nhân vật của cô chuyển biến từ nụ cười thoáng qua đến cơn giận dữ run rẩy, khiến người xem khó rời mắt.

Ở cuối tập ba, Go Hyun Jung đẩy nhân vật của Jang Dong Yoon vào thế bế tắc, đưa kịch tính lên cao trào. Sự xuất hiện của cô còn gợi nhớ đến nhiều vai diễn trước đây như Misil trong “Nữ hoàng Seon Deok”, luật sư Choi Ja Hye trong “Return” hay Kim Mo Mi trong “Mask Girl”.

Tuy nhiên, phim cũng bộc lộ hạn chế. Lời thoại dày đặc khiến cảm xúc đôi lúc nặng nề, và việc kịch bản làm lại từ tác phẩm Pháp khiến cái kết khó tạo bất ngờ. Giới chuyên môn nhận định thành công của bộ phim phụ thuộc vào việc êkíp có thể vượt qua khuôn mẫu điều tra để đào sâu hơn vào tâm lý nhân vật hay không. Các tập tiếp theo dự kiến sẽ khai thác sâu danh tính hung thủ, tình mẫu tử giữa Yi Shin và Soo Yeol cùng những mâu thuẫn trong nội bộ cảnh sát.

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đoạt ngôi Á hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô nhanh chóng nổi tiếng với các vai diễn trong “Đồng hồ cát”, “Spring Day”, “Nữ hoàng Seon Deok”, “Nữ Tổng thống Hàn Quốc” và gần đây là “Mask Girl”. Năng lực diễn xuất của cô luôn được công nhận, nhưng sự nghiệp cũng nhiều lần gặp sóng gió vì những lùm xùm ngoài đời.

Năm 2018, Go Hyun Jung từng rút khỏi đoàn phim “Return” sau xung đột với đạo diễn, gây tranh cãi trong dư luận. Trước đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin cô bị chỉ trích khi hút thuốc trong lớp học lúc làm giảng viên, đi muộn và phân biệt đối xử sinh viên. Những vụ việc này làm ảnh hưởng đến hình ảnh, dù tài năng diễn xuất của cô chưa từng bị phủ nhận.

Đời tư của Go Hyun Jung cũng nhiều biến động. Năm 1995, cô kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin – chủ tịch tập đoàn Shinsegae, cháu nội của ông Lee Kun Hee, chủ tịch Samsung qua đời năm 2020. Họ có hai con nhưng ly hôn vào năm 2003, Go Hyun Jung không được quyền nuôi con. Nhiều nguồn tin cho rằng gia đình chồng cũ từng ngăn cản cô gặp gỡ các con, để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của nữ diễn viên.

Đinh Đang (Theo Chosun)
Theo Dân Việt