Thứ năm, 28/03/2024 | 17:18
RSS

"Cô ta không chỉ giật chồng mà còn dọa giết tôi, đổ sơn lên người em tôi"

Thứ bảy, 03/12/2016, 18:12 (GMT+7)

"Hết gọi điện dọa giết tôi và con gái, cô ta còn tìm đến hành hung, đổ sơn lên người của em gái tôi", chị K. - người vợ lên Facebook cầu cứu dân mạng chia sẻ với chúng tôi.

Nhân tình dọa giết…yêu cầu vợ của tình nhân chuyển chỗ ở 

Clip về câu chuyện người vợ mang thai 6 tháng sợ hãi khi bị nhân tình của chồng dọa dẫm đã phải lên mạng xã hội để cầu cứu đang được dư luận quan tâm.

Theo tìm hiểu của Đời Sống Plus, câu chuyện kể trên là của chị Đ.T.T.K (trú tại 4/19 đường Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM). 

Còn người bị chị và gia đình tố trên mạng là  Đ.H.D (quê ở Quảng Ngãi).

Theo đó, chia sẻ với PV về câu chuyện của gia đình mình, chị K. cho biết: Chị và chồng chị là ông Đ.T.T lấy nhau, sống hạnh phúc và sinh được một cô con gái 8 tuổi.

Sau đó vợ chồng tích cóp vốn làm ăn nên đã quyết định mở quán nhậu. Khi mở quán vợ chồng chị thuê chồng của Đ.H.D về làm đầu bếp. 

Thấy hai vợ chồng D. khó khăn lại có con nhỏ nên chị K. đã cho họ dọn về ở cùng với gia đình.

Sau này, quán chị K. đóng cửa hai vợ chồng D. cũng dọn ra ngoài. Cũng lúc này D. và chồng bỏ nhau. Thời gian mới dọn ra D. vẫn thường xuyên qua lại với gia đình chị K. đồng thời kết thân với hai em gái của chị.

“Gia đình tôi coi cô ấy như người nhà. Bẵng đi một thời gian cô ấy nhắn tin thông báo cho tôi biết đang quen chồng tôi rồi gửi kèm một số hình ảnh hai người thân mật với nhau khiến tôi rất sốc”, chị K. chia sẻ.

Quá bất ngờ trước sự việc này, buồn bã, chán nản chị K. quyết định chuyển ra ngoài ở cùng con gái một thời gian để nguôi ngoai. Sau khi tinh thần ổn định, phần vì chồng xin lỗi hứa sẽ chấm dứt tình cảm với bồ nhí, phần vì chị không muốn các con mình không có cha nên quyết định hòa hợp với chồng.

D. liên tiếp đăng ảnh mặn nồng với chồng chị K. lên Facebook và Zalo.

“Hai vợ chồng tôi về sống vui vẻ, tôi có thêm em bé được 6 tháng tuổi thì cô ấy lại nhắn tin nói vẫn qua lại với chồng tôi. Sau đó cô ấy liên tiếp đăng tải những hình ảnh thân mật của cả hai lên Facebook, Zalo rồi nói xấu tôi đủ điều”, chị K. buồn bã kể lại.

Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn, vào khoảng tháng 5/2016, khi đang trên đường về nhà thì chị K. bị D. cùng hai người phụ nữ lao tới chặn xe rồi hành hung, chửi bới, xúc phạm nhân phẩm chị trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

Người thân trong gia đình bị vạ lây... do nhân tình

Chị K. kể, cô này còn liên tiếp nhắn tin, đe dọa thuê người đánh chị và con gái. Yêu cầu chị phải dọn đi chỗ khác, chuyển trường cho con nếu không sẽ hãm hại con chị. 

Theo lời chị K., cô nhân tình của chồng còn tiếp tục dọa dẫm đến người thân của chị khiến họ cũng bị vạ lây. 

Không những đe dọa chị K. mà D. còn nhắn tin đe dọa những người thân trong gia đình chị.

Không những đe dọa chị K. mà D. còn nhắn tin đe dọa những người thân trong gia đình chị.

Điển hình, chị K. kể, vào khoảng 17h30 ngày 1/12, D. cùng hai nam thanh niên đã đến chặn đầu xe của chị Đ.L.K.T (em gái chị K.) để đánh đập và đổ sơn lên người.

“Chủ định tìm tôi để đánh nhưng không thấy tôi có nhà, cô ấy lại chặn đầu xe, đánh và đổ sơn lên người em gái tôi”, chị K. chia sẻ.

Tiếp tục liên hệ với T., người bị D. đổ sơn lên người chiều ngày 1/12, chị này sợ hãi cho biết: Sự việc xảy ra khá bất ngờ khiến chị rất hoảng. Sơn mà D. đổ lên khắp người chị không phải là sơn nước mà là sơn dầu nên bám chắc.

D. và hai nam thanh niên chặn xe hành hùng và đổ sơn lên khắp người chị T.

Hàng xóm phải dùng xăng rửa mấy lần mới hết được sơn trên người, còn trên tóc chị T. sơn vẫn bám không ra được.

“Sáng nay tôi ra Bệnh viện Tân Phú thăm khám thì được các bác sĩ ở đây cho biết tôi bị đa chấn thương ở vùng đầu và vai. Những chỗ sơn bám vào da tôi, hiện giờ đỏ và bong tróc”, chị T. nói.

Sau khi bị hành hung và đổ sơn lên người chị T. bị đa chấn thường vùng đầu và cổ.

Sau khi bị hành hung và đổ sơn lên người chị T. bị đa chấn thương vùng đầu và cổ.

Xảy ra nhiều việc, cuộc sống bị đảo lộn, nhiều nỗi lo sợ đeo bám, gia đình chị K. đã trình báo lên công an. Tuy nhiên, phía công an nói không có địa chỉ, chỗ ở của D. hiệ tại nên rất khó để điều tra.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus