Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:38
RSS

Giấc mơ cúp vàng vỡ vụn, Anh bị loại cùng trái tim tan nát của CĐV

Thứ năm, 12/07/2018, 08:30 (GMT+7)

Khoảnh khắc lóe sáng của Mario Mandzukic đặt dấu chấm hết cho giấc mơ giành vé vào chơi trận chung kết World Cup sau 52 năm chờ đợi của ĐT Anh.

Tình huống khiến giấc mơ chơi trận chung kết của Anh chấm dứt

"Tất cả đã kết thúc. Trái tim tan vỡ khi "Tam sư" để thua 1-2 trước Croatia tại bán kết World Cup. Bàn thắng đến từ phút thứ 5 của Kieran Trippier khiến hàng triệu người mơ mộng để rồi thất vọng ở phút bù giờ", Zing dẫn nguồn tờ Daily Mail ngậm ngùi đưa tin về thất bại của thầy trò HLV Gareth Southgate.

"Tam sư đau đớn nhìn Mandzukic ghi bàn chấm dứt giấc mơ World Cup", tờ The Sun đưa tin ngắn gọn về kết quả trận đấu kèm tấm hình mang đầy tâm tư của Harry Kane cùng đồng đội.

Tờ Metro cũng dùng từ "đau đớn" khi nói về thất bại của đội tuyển quê nhà. Tưởng chừng trận bán kết sẽ bước vào loạt sút luân lưu cân não, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của Mario Mandzukic đặt dấu chấm hết cho giấc mơ giành vé vào chơi trận chung kết World Cup sau 52 năm chờ đợi của ĐT Anh.

Gặp Croatia bị vắt kiệt sức trong 2 trận đấu trước, Anh rất tự tin có thể dùng thể lực để đè bẹp đối thủ. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi với Anh khi họ mở tỷ số sớm ngay phút thứ 5 nhờ cú sút phạt kỹ thuật của Trippier. Trong hiệp 1, Anh có thế trận rất tốt trong khi Croatia gần như bế tắc trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa. Người Anh tin rằng Croatia mệt mỏi sẽ thành bại tướng như Thụy Điển trước đó.

Giấc mơ đã chết, đội tuyển Anh bị loại cùng trái tim tan vỡ của CĐV

Giấc mơ đã chết, đội tuyển Anh bị loại cùng trái tim tan vỡ của CĐV
Giấc mơ cúp vàng đã tan tành với đội tuyển Anh. Ảnh: DailyMail

Nhưng sang hiệp 2, Croatia vẫn có thể lực tốt để duy trì áp lực lên khung thành tuyển Anh. HLV Dalic không thay người nào trong suốt hiệp 2 và kiên nhẫn tìm kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của Tam Sư. Cuối cùng thì kẽ hở đã xuất hiện trong tình huống mà ít ai ngờ nhất: không chiến.

Bàn thắng đã đến, Anh xuống tinh thần trông thấy và Perisic có 2 cơ hội để giúp Croatia lội dòng ngay trong hiệp 2 nhưng thiếu chính xác.

Bước sang hiệp phụ, Anh mới hoàn hồn để chơi chắc chắn hơn. Thậm chí, Anh suýt có cơ hội vươn lên nhưng một sai lầm nhỏ trong hàng thủ đã khiến họ phải trả giá vào phút 109. Rất đông hậu vệ Anh trong vòng cấm không kèm chặt lão tướng Mandzukic và để cầu thủ này thoát xuống đối mặt với Pickford ghi bàn thắng quý như vàng.

Thua sớm, yếu thế và gỡ hòa rồi ngược dòng trong hiệp phụ, phải ngả mũ trước trình độ, ý chí và thứ thần kinh thép của “bạc già” Croatia. Nhưng người Anh phải trách mình trước khi thua ngược theo cách uất nghẹn như thế.

Những chú sư tử đã không thể gầm vang oai hùng vì sự sợ hãi và cả chút hèn nhát, thế nên phải dừng bước.   

Bóng đá, World Cup và chiến thắng đã không thể về quê hương của bóng đá như người Anh hát vang trước bán kết. Thay vào đó, họ khóc như những đứa trẻ, khi phải về nhà khi cuộc chơi đang là của mình và có thể làm được nhiều hơn thế…


Xem thêm: CLB Nam Định bị phạt 50 triệu đồng vì 'sự cố' trong trận đấu với SLNA

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN