Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:49
RSS

Gia Lai: Mâu thuẫn, thanh niên đánh chết bác ruột đang say xỉn

Thứ năm, 16/04/2020, 15:48 (GMT+7)

Nghĩa được xác định là hung thủ gây ra cái chết của ông Kpă Djuar (SN 1978)-là bác ruột sống cùng nhà với Nghĩa ở làng Sung O.

Gia Lai: Mâu thuẫn, thanh niên đánh chết bác ruột đang say xỉn
Đối tượng Nghĩa tại Cơ quan Công an. Ảnh: Báo Gia Lai

Ngày 16/4, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Kpă Nghĩa (SN 2004) để tiếp tục điều tra về hành vi dùng gậy đánh vào đầu khiến bác ruột là Kpă Djuar (SN 1978, cùng trú xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tử vong. 

Theo báo NLĐ, bước đầu xác định, khoảng 19h 30 phút ngày 13/4, sau khi đi uống rượu say về, ông Djuar đã gây gổ, cãi cọ với mẹ và em gái của mình. Thấy ông Djuar hung hăng đòi gây sự với mọi người, Nghĩa đã đứng ra can ngăn. Lúc này ông Djuar đã dọa đánh Nghĩa nên Nghĩa bực tức đẩy bác ruột ngã xuống nền nhà rồi dùng 1 khúc cây đánh trúng vào đầu nạn nhân. Được mọi người can ngăn, đối tượng đã bỏ sang nhà bạn cùng làng để ngủ.

Đến sáng 14/4, gia đình phát hiện ông Kpă Djuar chết tại phòng khách của gia đình. Biết tin bác tử vong, Kpă Nghĩa đã đến Công an huyện Chư Prông đầu thú.

Cũng trong sáng 16/4, theo báo Gia Lai, phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Minh Quân (SN 2002, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Ngọc Minh Quân (SN 2003, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 15/4, trên đường Trường Sa đoạn gần Cụm Công nghiệp Diên Phú, tổ tuần tra ban đêm của Phòng CSCĐ đã phát hiện 1 nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên 5 xe máy có mang theo hung khí là dao, kiếm các loại. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Trong nhóm này, tổ tuần tra đã bám theo chiếc xe BKS 81B2-618.32 do Nguyễn Minh Quân chở theo Nguyễn Ngọc Minh Quân bỏ chạy về trung tâm TP. Pleiku. 
 
Các đối tượng lạng lách qua nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố để tẩu thoát. Xác định đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, tổ tuần tra đã kiên trì bám đuổi. Sau khoảng 10 km, khi đến khu vực đường Phan Đăng Lưu, thuộc phường Thống Nhất, TP. Pleiku, chiếc xe bị trượt ngã, 2 đối tượng vứt xe cùng hung khí và vùng dậy bỏ chạy, tuy nhiên đã bị người dân xung quanh vây bắt. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 1 con dao tự chế dài hơn 2 m và 1 con dao dài khoảng 30 cm. 

Mai Nhật
Theo Đời sống Plus/GĐVN