Thứ năm, 25/04/2024 | 09:39
RSS

Gần chục người xắn tay đào bới 13 tấn rác truy tìm nhẫn kim cương

Thứ bảy, 23/12/2017, 14:00 (GMT+7)

8 người công nhân đem 13 tấn rác đổ ra đất và xắn tay truy tìm nhẫn kim cương giúp người phụ nữ nọ.

Chiều ngày 18/12, một phụ nữ họ Xia sống tại Dương Châu, Trung Quốc đã vứt nhầm chiếc nhẫn kim cương của mình và chồng vào thùng rác. Đến khi người này nhận ra thì rác đã được đưa đến nơi xử lý. Vậy là người phụ nữ phải nhờ sự giúp đỡ để đào 13 tấn rác lên tìm lại chiếc nhẫn.

Được biết, chiếc nhẫn mà chồng cô Xia mua tặng có giá 110 nghìn tệ (hơn 379 triệu đồng) từ nhiều năm về trước. Nên cô rất trân trọng món quà này và luôn mang theo bên mình chỉ trừ khi ngủ. 

nhẫn kim cương
Số rác được đổ ra để tìm kiếm. Ảnh: Sina

Ngày hôm đó, lúc cô nhận ra chiếc nhẫn không còn trên tay mình thì cũng đã là 2,3 giờ sau. Cô chợt nhớ ra có lẽ mình đã để lẫn nó với đống rác đi đổ. Không may là cả thùng rác đã được chuyển lên xe mang đi.

Xia nhanh chóng tới văn phòng phụ trách vệ sinh công cộng địa phương để nhờ tìm đồ thất lạc. Khi Xia đến nơi, lãnh đạo phụ trách văn phòng Chen Yangzhou cho biết tất cả rác thải thu gom được từ khu vực lân cận nơi Xia sống chuẩn bị được vận chuyển tới lò đốt rác.

Vào thời điểm Xia đến, cơ sở xử lý rác thải này chuẩn bị đóng cửa, do vậy cô được yêu cầu quay lại vào sáng hôm sau. Ông Chen đã yêu cầu một nhân viên an ninh theo dõi các túi rác để đảm bảo rằng chúng không được đưa tới lò đốt sớm hơn so với quy định.

nhẫn kim cương
Xie vui mừng khi thấy nhẫn. Ảnh: Sina

Vào sáng ngày 19/12, 8 công nhân của cơ sở xử lý rác thải đã phải đào bới tổng cộng 13 tấn rác được thu gom trước đó để tìm nhẫn kim cương cho Xia. Sau hai giờ tìm kiếm, họ cũng tìm thấy món đồ đắt tiền này. Người công nhân phát hiện ra chiếc nhẫn là Yang Zhenglong.

Xia rất cảm kích sự giúp đỡ của các công nhân xử lý rác thải khi giúp cô tìm ra chiếc nhân. “Lòng tốt của họ còn đáng giá hơn cả chiếc nhẫn của tôi”, Xia cho biết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN