Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:13
RSS

Em bé bò vào trong bãi gửi xe bị ô tô cán tử vong thương tâm

Thứ năm, 03/05/2018, 11:02 (GMT+7)

Một em bé bò một mình trong bãi gửi xe mà không hề có ai trông nom nên đã bị ô tô cán qua người tử vong.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/4 vừa qua tại một bãi đỗ xe thuộc quận Bình Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Hình ảnh do CCTV an ninh ghi lại đã khiến bất cứ ai nhìn vào cũng hoảng sợ.

Khi đó, một chiếc xe ô tô màu đen đang đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe. Tuy nhiên, phía trước đột nhiên xuất hiện một em bé đang bò một mình mà không hề có ai trông nom. Người tài xế họ Bàng do không để ý nên đã lái xe cán qua người em bé. 

Do trọng lượng của chiếc xe quá nặng, cộng với việc không được phát hiện kịp thời, em bé này đã tử vong thương tâm ngay sau đó.


Clip cận cảnh về vụ việc

Sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, rất nhiều người đã tỏ ra bất bình và phẫn nộ trước sự vô tâm và thờ ơ của người lớn trong việc trông nom con cái, không chú ý tới con nhỏ nên mới dẫn tới kết cục bi kịch như vậy. "Lỗi lầm thuộc về cha mẹ của đứa trẻ. Vì họ không trông con cẩn thận nên đứa bé mới bò lung tung ngoài đường và bị xe cán", một cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người khác cũng chỉ trích người tài xế đã quá bất cẩn, không nhìn phía trước khi lái xe nên mới không biết sự tồn tại của em bé ở phía trước. Một số người lại cho rằng, do chiếc xe màu trắng đỗ phía trước bị sai vị trí nên tài xế này mới không thấy em bé.

Trước đó, vụ việc em bé bò qua đường một mình cũng từng xảy ra ở Việt Nam nhưng em bé may mắn không sao. . Ngày 14/3, tài khoản Facebook tên Đặng Thái đã đăng đoạn video ghi lại cảnh một em bé khoảng 8 tháng tuổi bò ngang qua quốc lộ 18 khiến anh phải dừng xe lại và cứu cháu bé.

Trao đổi với VietNamNet, chủ nhân đoạn clip cho biết, anh tên là Đặng Đình Thái (trú đường Trần Phú, TP Cẩm Phả). Vào 15h chiều 13/3, anh điều khiển xe ô tô ra huyện Bình Liêu để giải quyết công việc, đến khu vực Mông Dương thì thót tim khi thấy một em bé bò lổm ngổm ngang qua quốc lộ 18.

Thấy vậy, anh đã phanh gấp xe và ra tín hiệu nhường đường để ngăn xe khác vượt lên nhằm cứu cháu bé, lúc này một xe tải đã dừng lại từ trước. Tuy nhiên người thân cháu bé đã kịp leo qua dải phân cách để bế cháu vào nhà.

“Khi đó tôi nói lớn và khá bức xúc với người nhà cháu bé vì trông trẻ nhỏ không cẩn thận rồi lại lên xe đi tiếp, không kịp hỏi tên cháu nhỏ”.


Xem thêm: Theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời': Hai con từ bố mẹ, ông mất cũng không về chịu tang

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN