Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:14
RSS

Đội trưởng U15 Malaysia tiết lộ lý do đấm cầu thủ của Thái Lan ở trận chung kết ĐNÁ

Thứ ba, 13/08/2019, 11:54 (GMT+7)

Mới đây, đội trưởng U15 Malaysia đã tiết lộ lý do khiến cầu thủ này đấm cầu thủ U15 Thái Lan trong trận chung kết giải U15 Đông Nam Á 2019.

Dù có lợi thế sân nhà, song U15 Thái Lan đã gây thất vọng khi để để thua người Mã với tỷ số 1-2 trong trận chung kết giàu kịch tính và mất ngôi vô địch U15 Đông Nam Á. Không những để mất Cup, U15 Thái Lan đã để lại hình ảnh vô cùng xấu xí trong trận chung kết khi tạo ra trận ẩu đả với các cầu thủ Malaysia ở những phút cuối của trận đấu.

Bắt nguồn từ pha cãi vã của Kongpop Sroirak (Thái Lan) và Muhammad Aliff Izwan (Malaysia), không giữ được bình tĩnh, cầu thủ Kongpop của Thái Lan đã đấm thẳng vào mặt Izwan của Malaysia một cách hết sức lộ liễu.

Thấy đồng đội của mình bị cầu thủ đội chủ nhà hành hung ngay trước mặt, đội trưởng U15 Malaysia là Khairil Zain lập tức đánh trả và tạo ra màn ẩu đả hỗn loạn trên sân trong sự la ó của hàng vạn cổ động viên hai đội có mặt trên các khán đài.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngay lập tức đã rút thẻ đỏ với Khairil và Kongpop, đồng thời lực lượng an ninh cũng nhanh chóng vào cuộc để tránh những điều đáng tiếc xảy ra sau đó.

Dù cùng đội nhà lên ngôi vô địch, đội trưởng U15 Malaysia vẫn bị các cổ động viên nhà chỉ trích dữ dội về hành vi của mình. Chia sẻ với tờ New Straits Times, cầu thủ 15 tuổi của Malaysia nói: 

“Đó không phải là điều mà tôi muốn làm nhưng khi tôi thấy (Kongpop) đấm bạn tôi, tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi đối xử với đồng đội của mình như anh em. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó để bảo vệ đồng đội. Tôi và Aliff đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ ở Học viện Mokhtar Dahari”.

Đội trưởng U15 Malaysia đã tiết lộ lý do đấm cầu thủ của Thái Lan ở trận chung kết ĐNA
Đội trưởng U15 Malaysia đấm cầu thủ của Thái Lan ở trận chung kết ĐNA vì quá tực giận

U15 Malaysia đã lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á một cách xứng đáng, giúp họ tự tin hướng tới giải U16 châu Á 2020 sắp tới. Đối thủ của U16 Malaysia ở vòng loại gồm có Nhật Bản Campuchia và chủ nhà Lào (giải đấu diễn ra từ ngày 18/9).

Liên quan tới bóng đá Thái Lan, không lâu sau khi U15 Thái Lan để mất ngôi vô địch U15 Đông Nam Á vào tay U15 Malaysia, đội tuyển U18 nước này tiếp tục gây thất vọng tại giải U18 Đông Nam Á và đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Sau 3 lượt trận, người Thái mới chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm, đứng cuối bảng B, trong đó có thất bại muối mặt trước Campuchia ở lượt trận hai. Thành tích kém cỏi của U18 Thái Lan đã nhận “cơn bão” chỉ trích từ dư luận xứ chùa Vàng và không ít người kêu gọi tẩy chay HLV Sritaro, người được cho là đã làm xấu mặt bóng đá Thái Lan.

Sự tức giận của dư luận là điều dễ hiểu khi U18 Thái Lan chính là đội đang được đầu tư lớn nhằm hướng đến đoạt vé dự VCK World Cup 2026, kỳ giải lần đầu tăng lên 48 đội tham dự.

Theo tờ Matichon, trước cơn thịnh nộ của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã phải lên tiếng nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi về những gì đã xảy ra đối với tuyển U18. Bên cạnh đó, FAT cũng nhận lỗi liên quan đến hành vi thiếu kiềm chế của một số tuyển thủ U15 Thái Lan ở giải vô địch U15 Đông Nam Á vừa qua.

“Liên đoàn sẽ nỗ lực hết mình để các trường hợp tương tự không xảy ra một lần nữa khi sẽ giáo dục cầu thủ và nhân viên về các hành vi trong và ngoài sân cỏ khi khoác áo tuyển quốc gia. Với những sự cố này, chúng tôi đã và sẽ tiếp thu những ý kiến, cũng như một lần nữa gửi lời xin lỗi về những chuyện xảy ra”, thông báo từ FAT được truyền thông Thái Lan trích dẫn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN