Thứ năm, 18/04/2024 | 18:35
RSS

Để 4 trai Tây khiêng đến ra mắt 'I am diva', Thu Minh tự hạ đẳng cấp mình

Thứ sáu, 31/05/2019, 14:44 (GMT+7)

Ăn mặc lộng lẫy, gương mặt lạnh lùng và được dàn trai Tây kiệu đến buổi giới thiệu MV "Diva", Thu Minh nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Ngồi ghế 4 trai sáu múi khiêng, Thu Minh đang tự hạ đẳng cấp mình
Ngồi ghế 4 trai sáu múi khiêng, Thu Minh đang tự hạ đẳng cấp mình

Tên dự án I am diva từ khi được hé lộ, cách đây khoảng 10 ngày của Thu Minh đã nhận ngay một số "gạch đá". Kế đó, teaser thứ hai của MV Diva công bố vào tối 27/5 với câu hát: “Đừng mang những thứ phán xét, ganh ghét đến gần chị. Chị em hơi cứng em ơi, son môi chị hơi lì” đã được cộng đồng mạng chia sẻ một cách chóng mặt với đầy những "mổ xẻ". Dẫu vậy, Thu Minh cùng êkíp của mình vẫn không lên tiếng hay chia sẻ gì thêm.  

Mới đây, trong buổi họp báo chính thức ra mắt MV Diva Thu Minh tiếp tục gây bão dư luận với những trò lố của mình. Ngay từ phần chào sân, Thu Minh đã gây xốn mắt người xem khi chọn dàn trai Tây mình trần khiêng kiệu từ ngoài sảnh trung tâm hội nghị tiến vào thảm đỏ. Bên cạnh đó là những nhân vật đồng tính, thân hình quá khổ hay tí hon nhảy múa phụ họa nhằm tung hứng cho "nữ hoàng" Thu Minh. Tất cả tạo nên sự rộn ràng hơi bị...  "lố". 

Thu Minh với bộ trang phục không giống ai, ngồi vắt chân trên kiệu do mấy anh trai Tây khiêng ra, người ta chẳng thấy hình ảnh của một diva nào cả. Dù cô hóa thân là nữ hoàng nhưng trang phục lại chẳng khác nào "gái làng chơi" bởi sự diêm dúa, màu mè và kém sang. Chất giọng vẫn hay như ngày nào nhưng Thu Minh lại cố "trẻ hóa", "bắt kịp thời đại" bằng những ca từ có phần bình dân và chẳng ăn mấy ăn nhập với giọng hát của cô. Thế nên, cứ ngỡ I am diva sẽ khoe những ưu thế vượt trội về thanh sắc của Thu Minh nhưng nó lại bị bẻ theo hướng giải trí rẻ tiền.

Thu Minh vốn là một trong những giọng ca được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Chính vì vậy, khi Thu Minh trở lại và khẳng định "Tôi là diva", nhiều người chờ đợi cô sẽ mang đến những gì xứng như tên gọi. Nhưng không, những gì mà cô tạo ra ở sự kiện này gây thất vọng cho nhiều người.

Đúng vậy, ở vị trí là người của công chúng, nhiều khán giả thấy tiếc cho Thu Minh. Bởi cô là một người nổi tiếng, giọng hát đẳng cấp, có cuộc sống khá giàu có sung túc, tại sao lại chấp nhận đánh đổi làm trò lố này và để khán giả quay lưng. Cảm xúc của khán giả qua những chuyện kiểu này phần nào sẽ là điểm tác động tới con đường mà họ sẽ bước tiếp trong tương lai.

Những ai làm việc và liên quan đến showbiz hẳn không còn lạ với các chiêu trò được nghệ sĩ sử dụng nhằm PR sản phẩm mới và đánh bóng tên tuổi. Vì sao cứ ra sản phẩm lại cần chiêu trò? Đơn giản, chỉ scandal mới thu hút được sự chú ý với khán giả. Đối với nghệ sĩ, chấp nhận dùng scandal PR sản phẩm cũng như cầm trên tay con dao hai lưỡi. Ngoài việc tạo sức nóng trong dư luận, trên mặt báo, họ còn phải trực tiếp đối diện với mọi đánh giá khen chê, kể cả tẩy chay từ dư luận. Nghệ sĩ Trung Dân từng bức xúc khi nói đến các trò lố trong showbiz Việt: "Tôi cho rằng, hành động đó của họ, về mặt nhận thức là thể hiện sự thấp kém rồi... Người nghệ sĩ được nhìn nhận có đẳng cấp hay không, là ở cái đầu, ở suy nghĩ, trí tuệ".

Đồng ý rằng scandal là một phần của showbiz, nhưng khi sức ảnh hưởng của nó còn lớn hơn cả một sản phẩm nghiêm túc thì phải chăng chúng ta cần tỉnh táo hơn trước nhưng thứ mang tính bề nổi. Showbiz Việt vẫn mang mác dễ dãi hơn nhiều nền giải trí quốc tế khán giả Việt dễ bao dung trước mọi ồn ào do nghệ sĩ cố ý tạo dựng nên. Thế nhưng, khán giả cũng đủ tỉnh táo để phân biệt đúng – sai trước những thị phi được phơi bày trước mắt.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN