Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:30
RSS

Danh sách 17 nạn nhân trên chiếc xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc

Thứ hai, 30/07/2018, 10:09 (GMT+7)

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe rước dâu và xe container làm 13 chết, 4 người bị thương nặng.

Theo tin tức từ Vietnamnet, anh Dương Chí Linh - người nhà chú rể kể: Đoàn 2 xe xuất phát lúc 11h tối qua chở gia đình chú rể tên Long vào nhà cô dâu (tên Yến) ở Bình Định. Anh Linh là tài xế xe chạy phía sau. Hai xe chạy cách nhau chừng 50m với tốc độ khoảng 60km/h.

"Khoảng 3h sáng, xe đang chạy bình thường thì anh Linh bất ngờ thấy xe trước loạng choạng, ngoặt sang luồng đường container, và tông vào xe container", anh Linh kể.

Cú đâm kinh hoàng khiến 14 người ngồi trên xe trước tử nạn. Trong đó một người tử vong trên đường nhập viện và 1 người tử vong trong viện lúc 9h45 phút.

3 người còn lại, gồm con gái 6 tuổi của anh Linh bị thương nặng đang được cấp cứu. Anh Linh là cháu, gọi chú rể bằng cậu.

Danh sách 17 người trên chiếc xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc
Danh sách 17 người trên xe khách, chú rể là Nguyễn Khắc Long, mẹ chú rể là Ngô Thị Bê. Ảnh: Vietnamnet

Đến 8 giờ sáng 30/7, lực lượng chức năng cơ bản hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 14 người chết ở tỉnh Quảng Nam. Các xe tải cứu hộ được điều động đến đưa 2 xe gặp nạn khỏi hiện trường. 

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường tránh nên không gây ách tắc giao thông nhưng lực lượng cứu hộ được chỉ đạo sớm giải tỏa hiện trường để thông trước một làn xe.

Theo lời kể của ông Lê Phước Ấn (SN 1943; ngụ thôn Uất Lũy, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, ông khó ngủ nên thức dậy thì bất ngờ nghe một tiếng nổ chát chúa. Sau đó, ông nghe tiếng gào thét, kêu cứu phía trước nhà nên chạy ra xem.

Danh sách 17 người trên chiếc xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc
Lực lượng chức năng tích cực giải tỏa hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Lúc này, cảnh tượng trước mặt ông hết sức kinh hoàng. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, người chết nằm la liệt trong xe khách, những lễ vật chuẩn bị cho việc rước dâu vương vãi khắp đường.

"Tôi cùng nhiều người dân cùng nhau chạy tới phụ giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tôi chưa bao giờ thấy vụ tai nạn nào thảm khốc như vậy, cảnh tượng hết sức kinh hoàng" - ông Ấn thảng thốt với PV Người lao động.

Ông Nguyễn Văn Thương (người dân địa phương, nhà gần hiện trường vụ tai nạn) kể với PV Dân Việt: "Vào khoảng 2h sáng nay (30/7), cả nhà đang nằm ngủ thì bất ngờ có tiếng nổ lớn trên đường. Tôi vội thức dậy đạp mạnh cửa nhà chạy ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, hai xe đấu đầu nhau. Chiếc xe khách 16 chỗ toàn thân móp méo, đầu dập nát. Xe đầu kéo tông gãy hành lang sắt bảo vệ đường.

Phía bên trong xe khách phát ra rất nhiều tiếng kêu cứu thảm thiết, tôi vội hô hoán người dân ra cứu giúp các nạn nhân. Sau đó, tôi cùng một số người dân đưa 13 nạn nhân trong xe khách ra, lúc này họ đã tử vong. Còn lại 4 người được xe cứu thương chuyển đến bệnh viện.

Mặc dù đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, nhưng đây là tai nạn khủng khiếp nhất mà tôi chứng kiến”.


Xem clip hiện trường đau lòng vụ xe rước dâu gặp nạn. Nguồn: ĐSPL

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN