Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:07
RSS

Đâm chết người tình của em dâu vì 'chồng mới chết đã hẹn hò'

Thứ tư, 26/12/2018, 14:43 (GMT+7)

Sau khi phát hiện nhân tình của em dâu ngủ tại nhà em trai mới mất nên anh chồng đã có lời qua tiếng lại và sau đó đâm tử vong bạn trai của em dâu tử vong.

Đâm chết người tình của em dâu anh chồng lĩnh án 20 năm tù
Đâm chết người tình của em dâu, anh chồng lĩnh án 20 năm tù.

Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người vào tối 13/7. Theo đó, bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Văn T. (SN 1982, trú tại xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội).

Tại phiên tòa, Thanh một lần nữa thành khẩn khai nhận hành vi dùng dao tự chế đâm anh T. dẫn đến bị hại mất mạng. Tuy nhiên, Thanh cho rằng, hành động của mình không cố ý tước đoạt mạng sống của anh T. việc gây ra vụ án là do bị thái độ của anh T. gây ức chế, kích động.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, HĐXX khẳng định cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thanh về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 123-BLHS năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh 20 năm tù giam về tội giết người. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo cáo trạng cho thấy, em trai Nguyễn Văn Thanh là anh Nguyễn Văn H. đã kết hôn với chị Nguyễn Thị Th. (SN 1980, trú cùng xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) và có 3 người con (2 trai, 1 gái).

Thế nhưng, đầu năm 2017, anh H. đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Sau đó, chị Th. đã nảy sinh tình cảm và 'quan hệ' tình ái với anh Nguyễn Văn T. tại nhà. Trong một lần anh T. ngủ tại nhà chị Th. bị gia đình Thanh bắt được, anh T. bỏ chạy còn làm vỡ kính và bát hương trên bàn thờ của anh H.

Anh H. mới mất, chị Th. đã đưa bạn trai về ở trong nhà nên gia đình nhiều lần nhắc nhở "chồng mới chết chưa gì đã hẹn hò" là điều không nên. Ngoài ra, anh T. là người đã có vợ con, đồng thời còn nổi tiếng là ngổ ngáo ở địa phương nên gia đình Thanh ai nấy đều phản đối. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của gia đình nhà chồng, chị Th. vẫn thường xuyên cho nhân tình ngủ qua đêm tại nhà mình.

Mỗi lần anh T. sang nhà chị Th. thường trèo qua tường rào nhà anh Nguyễn Đình Thịnh (hàng xóm với chị T.) để đến với nhân tình. Việc làm không đàng hoàng đó của anh T. cũng khiến anh Thịnh vô cùng “tức mắt” nên đã góp ý, nhắc nhở.

Đến tối ngày 13/7, anh Thịnh tiếp tục nhìn thấy anh T. trèo qua tường nhà mình để vào nhà chị Th. nên đã buông lời mắng chửi. Lúc sau, khi anh này đang đi chơi thì nhận được điện thoại của vợ thông báo là có người đập cổng.

Vợ của Thanh đau đớn kể lại sự việc
Vợ của Thanh đau đớn kể lại sự việc.

Khi về qua sân cộng đồng thì anh Thịnh thấy anh T. đang ngồi tâm sự với chị Th. Tại đây, 2 người xảy ra xô xát, anh T. dùng thanh sắt đuổi đánh anh Thịnh nhưng bất thành.

Sau khi nghe tin Thịnh đang “đụng độ” với anh T. tại sân cộng đồng thôn nên Thanh mang theo con dao tự chế đến xem sao. Tại đây, Thanh buông lời phàn nàn việc nhân tình của em dâu thường gây sự với mọi người xung quanh. Đáp trả, anh T. hùng hổ chửi bới Thanh và thách thức đánh nhau.

Sẵn có dao tự chế mang theo, Thanh tiến lên rồi đâm thẳng một nhát vào ngực trái anh T. khiến anh này mất mạng ngay sau đó. Sau đó, Thanh bảo con trai chở đến cơ quan công an xã đầu thú.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN