Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:27
RSS

Đã bắt được đối tượng sát anh trai và mẹ nuôi dã man tại Hải Phòng

Thứ bảy, 28/07/2018, 07:06 (GMT+7)

Sau nhiều giờ truy tìm, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ được đối tượng dùng dao sát hại anh trai và mẹ nuôi xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Đã bắt được đối tượng sát anh trai và mẹ nuôi tại Hải Phòng trong trạng thái bất tỉnhĐối tượng Hiếu đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp dưới sự giám sát của cơ quan chức năng

Liên quan đến vụ việc đối tượng Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng) ra tay sát hại anh trai ruột là anh Đàm Văn T. (SN 1981, trú tại cùng địa chỉ) và bà Hoàng Thị Bích N. (SN 1960, trú tại đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng), tối ngày 27/7, trao đổi với PV, đại diện Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị này đã bắt được hung thủ của vụ việc.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin về vụ việc và xác định Đàm Văn Hiếu là đối tượng gây ra cái chết của 2 người vào rạng sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tung lực lượng tiến hành truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin cấp báo của người dân, vào khoảng 20h30’ tối ngày 27/7, cơ quan chức năng đã ập vào một khách sạn trên địa bàn quận Lê Chân nơi đối tượng Đàm Văn Hiếu đang lẩn trốn sau khi gây án.

Đã bắt được đối tượng sát anh trai và mẹ nuôi tại Hải Phòng trong trạng thái bất tỉnh2Chân dung đối tượng Đàm Văn Hiếu

Tại thời điểm này, Hiếu đã dùng dao cắt tay và uống thuốc ngủ số lượng lớn dể tự tử và đang trong trạng thái bất tỉnh. Ngay lập tức, đối tượng được đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để cấp cứu. Được biết, thời điểm hiện tại, đối tượng Hiếu đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan chức năng đã cắt cử lực lượng tại phòng bệnh để giám sát đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 27/7, Hiếu thức dậy rất sớm và ra bếp đun một ấm nước sôi. Một lúc sau, đối tượng cầm siêu nước đổ lên người anh trai là Đàm Văn T. (SN 1981) đang nằm nghỉ. Sau khi đổ nước vào người nạn nhân, Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát chí mạng khiến anh T. tử vong.

Sau khi sát hại anh, Hiếu vội vã lấy xe máy rời khỏi nhà đến căn nhà của mẹ nuôi là bà Hoàng Thị Ngọc B. (SN 1960) và ra tay sát hại nạn nhân sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN