Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:08
RSS

Cư dân mạng nước ngoài hết lời khen 2 'soái ca' Grab chui xuống cống nhặt ví giúp khách Tây

Thứ năm, 10/05/2018, 07:10 (GMT+7)

Người nước ngoài khen hết lời hành động chui xuống cống nhặt ví giúp khách Tây của tài xế GrabBike và còn kể ra các lần người Việt Nam hết lòng giúp đỡ họ.

Mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh 2 tài xế Grab giúp một vị khách nước ngoài lấy lại chiếc ví và thẻ ngân hàng bị rơi xuống cống.

Được biết, vị khách nước ngoài này có tên Albany Owen, đang sinh sống tại Hà Nội. Câu chuyện xảy ra vào sáng 8/5. Albany Owen đã đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân kèm theo nội dung được tạm dịch như sau: “Lí do để yêu người Việt Nam Tôi đánh rơi chiếc ví, sau khi xuống xe Grab. Toàn bộ số tiền và thẻ ngân hàng Việt bị rơi xuống cống sâu và bẩn.

Theo bản năng, tôi nói với những chàng trai không cần bận tâm chuyện lấy lại những thứ đó vì an toàn của họ. Hai phút sau tôi nghe họ kêu lên “xin chào”.

Tài xế của tôi và bạn anh ấy đã mở nắp cống quyết định chui xuống và lấy lại cái thẻ cho tôi. Anh ấy thậm chí cố gắng để đưa lại tôi tiền cước xe. Tôi đã cho anh ấy những gì còn lại trong ví và kèm theo cái ôm.”

Grab chui xuống cống nhặt ví giúp khách Tây

Câu chuyện sau 23 giờ đăng tải đã thu hút hơn 7,5 nghìn lượt thích cùng gần 1 nghìn lượt chia sẻ. Hành động đẹp của hai tài xế Grab nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng. Nickname Brennan Flynn viết: “Chính con người Việt Nam đã khiến đất nước này thật tươi đẹp và đáng sống“.

Grab chui xuống cống nhặt ví giúp khách Tây
Hành động đẹp của hai anh tài xế Grab. Ảnh: Facebook

Câu chuyện này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, trong đó có cả bạn bè quốc tế Đa số đều dành những lời khen ngợi cho hành động của 2 tài xế Grap này.

Tài khoản Rosh Rosax bình luận: “I love Vietnamese people” (Tôi yêu con người Việt Nam) hay tài khoản Tali Ratzon bày tỏ: “Such a beautiful story” (Thật là một câu chuyện tuyệt vời).

Không chỉ ca ngợi về hành động của hai chàng Grab, một vài vị khách nước ngoài còn “tranh thủ” kể lại những kỷ niệm đáng nhớ khi tới thăm Việt Nam.

Nickname Ej Camacho chia sẻ: “Tôi còn nhớ có lần tôi bị hết xăng dọc đường. Khi thấy tôi đang đẩy xe từng bước khó nhọc trên đường, một chàng trai đã tới nói tôi ngồi lên xe để anh ta giúp tôi đẩy xe.

Anh ta vừa lái xe vừa giúp tôi đẩy xe bằng chân một quãng đường dài  2 - 3 km, để tới trạm xăng. Đưa xe vào trạm xăng xong, tôi quay lại để nói lời cảm ơn và gửi anh một số tiền thì anh ấy đã đi khuất rồi.

Tôi thậm chí còn không có cơ hội để cảm ơn anh ấy. Con người Việt Nam thật tuyệt vời. Không có bất cứ lý do gì để không quay lại mảnh đất đấy“.

Nickname Jan-Eirik Angell Killie viết: “Chính công việc đã đưa tôi ghé thăm đất nước Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2008. Kể từ lúc đó, tôi đã tới Việt Nam 15 lần và thường ở lại đây khoảng 2 - 3 tháng.

Tôi làm việc và đi du lịch khắp nơi từ Sa Pa tới Phú Quốc, bởi đơn giản là tôi muốn hiểu thêm về con người, ẩm thực, văn hóa, lịch sử và nét đẹp của Việt Nam. Cũng từ những trải nghiệm đó mà tôi hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào về câu chuyện của Albany chia sẻ“.


Xem thêm: Cô giáo chửi học viên là 'óc lợn': Tôi chỉ là người huấn luyện ngôn ngữ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN